MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Arteta giống Pep, suy nghĩ quá nhiều

    13:37 Thứ sáu 17/03/2023

    BongDa.com.vn Trong một trận đấu cần bung sức để giành thắng lợi, Mikel Arteta lại có những toan tính không hợp lý.

     

    Arsenal bước vào trận lượt về gặp Sporting Lisbon trong bối cảnh Mikel Arteta cất hai trụ cột trên hàng công Bukayo Saka và Martin Odegaard lên ghế dự bị.

    Arteta giống Pep, suy nghĩ quá nhiều - Bóng Đá

     Arteta đã tin tưởng vào những kép phụ trong cuộc tái đấu với Sporting Lisbon.

    Nếu ở trận đấu trước đó ít giờ, Erik Ten Hag được phép xoay tua khi Man Utd đã tạo ra khoảng cách 3 bàn trước Real Betis sau trận lượt đi, thì với Pháo thủ, họ cần một chiến thắng mới có thể giành vé đi tiếp. Đáng tiếc, bằng một cách nào đó, Arteta lại suy nghĩ quá nhiều và "ém" hai người có khả năng tạo ra bàn thắng lớn nhất cho Pháo thủ lên ghế dự bị.

    Mặt khác, khi có được bàn thắng dẫn điểm, Arteta cũng không chọn được cho Arsenal một cách chơi phù hợp và suýt chút nữa bị Sporting loại, ngay trong 90 phút chính thức. 

    So với 5 cú dứt điểm trong hiệp một, Pháo thủ chỉ có được 2 lần ra chân trong 45 phút hiệp hai (so với 9 của đối thủ). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà họ tạo ra chỉ vỏn vẹn ở mốc 0.17 trong khoảng thời gian này. 

    Thay vì tung Odegaard vào sân để lấy lại thế trận và giải quyết Sporting Lisbon trong 90 phút, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chần chừ và mãi đến tận hiệp phụ thứ nhất, ông mới trao cơ hội thi đấu cho Odegaard. 

    Đáng nói hơn, người được rút ra nghỉ Fabio Vieira, lẽ ra phải bị thay ra từ rất sớm. Theo đó, tân binh của Arsenal có 47 lần chạm bóng suốt 101 phút có mặt ở trên sân, nhưng không có bất kỳ đường chuyền tạo cơ hội nào cho đồng đội.

    Vieira cũng tỏ ra khá yếu đuối trong khâu tranh chấp. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ có đúng một lần chiến thắng trong 11 pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, tiền vệ số 21 của Arsenal còn 13 lần để mất quyền kiểm soát bóng. Không ngạc nhiên khi trang thống kê Sofascore chấm Vieira là cầu thủ tệ nhất trên sân, với 5.9 điểm. Thậm chí, Takehiro Tomiyasu, người chơi 9 phút trước khi dính chấn thương, còn được chấm điểm khá hơn Vieira (6.3).

    Arteta giống Pep, suy nghĩ quá nhiều - Bóng Đá

     Bệnh "nghĩ nhiều" đã làm hại Arteta.

    Theo lẽ thường, người ta nghĩ rằng, Arteta cất quân để dưỡng sức cho các trận đấu ở Premier League. Lần này, điều đó cũng có chút không hợp lý. Đúng là Arsenal sẽ đối mặt với một trận đấu khó lường trước Crystal Palace vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà họ được chơi trên sân Emirates. Tức thầy trò Arteta không mất sức di chuyển sau trận chiến với Sporting Lisbon.

    Có điều, phải đến ngày 1/4, Arsenal mới có lại một trận đấu chính thức. Hai tuần sắp tới đây, các cầu thủ sẽ quay trở về đội tuyển quốc gia để thực hiện nghĩa vụ thi đấu quốc tế. Như vậy, những cầu thủ của Arteta có cả một chuỗi ngày dài ở trước mắt để hồi phục và không hề gặp căng thẳng trong lịch thi đấu.

    Đáng tiếc, ở trong một trận đấu loại trực tiếp, Arteta lại suy nghĩ quá nhiều, tương tự như Pep Guardiola và khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội đăng quang ở đấu trường Europa League.

    Niềm an ủi duy nhất mà Arteta có thể nghĩ ra vào lúc này là Arsenal đã có thể tập trung 100% vào mặt trận Premier League. Như Odegaard đã nói, họ sẽ có 11 trận chung kết ở trước mặt.

    Ngọa Long | 13:07 17/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...