MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Arteta điên tiết, tuyên bố sẽ làm 1 điều với Granit Xhaka

    06:11 Thứ hai 14/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha không thể chấp nhận hành động vừa rồi của cậu học trò.

     

    Granit Xhaka: 'Tôi rất, rất vui khi được trở lại'

    Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 Premier League, Arsenal đã có màn tiếp đón câu lạc bộ Burnley trên sân nhà Emirates. Sau chuỗi trận tệ hại ở đấu trường quốc nội, đoàn quân HLV Mikel Arteta đang đứng trước cơ hội sốc lại tinh thần khi chỉ phải chạm trán đối thủ nằm sát nhóm cầm đèn đỏ.

    Tuy nhiên, việc Granit Xhaka sớm rời sân từ phút 58 sau khi nhận tấm thẻ đỏ đã khiến họ gặp nhiều khó khăn, và đến phút 73, Pháo thủ tự bắn vào chân mình với tình huống đốt lưới nhà đến từ tiền đạo chủ chốt Pierre-Emerick Aubameyang.

    'We threw the game away' - Arsenal's 'complete dominance' wiped by Xhaka's red card, says Arteta - Bóng Đá

     Xhaka đã bóp cổ cầu thủ Burnley và nhận thẻ đỏ.

    Tiếp tục phong độ kém ấn tượng, HLV Mikel Arteta cùng các học trò lại nhận về vô vàn chỉ trích sau trận. Giải thích về nguyên nhân thất bại trong cuộc họp báo, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết:

    "Các bạn đã thấy màn trình diễn của Arsenal như thế nào, họ rất khát khao giành chiến thắng,  chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng tất cả đều đổ sông đổ bể vì tấm thẻ đỏ."

    "Chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong khoảng 60 đến 70 phút và lẽ ra chúng tôi phải tạo lợi thế sớm hơn. Chúng tôi áp đảo hoàn toàn cho đến khi Granit Xhaka rời sân. Tôi sẽ nói với cậu ta những điều mà trước đó tôi đã chia sẻ với Nicolas Pepe.

    Tôi nghĩ tấm thẻ đỏ liên quan đến việc cậu ấy đang thể hiện tinh thần cũng như năng lượng quá nhiệt huyết vào trận đấu nhưng đó rõ ràng không phải cái cớ. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ tự nhận lỗi."

    Trường Sơn | 05:41 14/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...