(BongDa.com.vn) – “Ơn giời, Arsenal đã thắng trở lại rồi!”. Có lẽ sau trận đấu trên Goodison Park, những ai yêu mến Pháo thủ thành London có thể mãn nguyện thốt lên điều này. Bởi cả tháng trời, việc trông chờ chiến thắng của đội nhà ở Premier League chỉ như nước nhỏ giọt. Nhưng điều đó chẳng đáng gì bởi Leicester City cũng đã hạ đẹp Crystal Palace. Một trận thắng vừa đáng khen lại vừa đáng trách của thầy trò Arsene Wenger. Giá mà họ tỉnh ngộ sớm hơn thì tình hình đã không phải bị động như bây giờ.
TTrong trận đấu với Everton, trước những Lukaku và Aaron Lennon đang có phong độ cao nhưng hàng thủ của đội khách vẫn trụ vững và hoá giải tốt những khó khăn trước khung thành của Ospina. Hậu vệ Gabriel Paulista đã hạn chế được sai lầm trước đó của mình và khôn ngoan hơn. Bên cạnh đó, hàng công đã khởi sắc và mới mẻ hơn bởi Danny Welbeck và cái tên trẻ Alex Iwobi. Các tiền đạo đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào Oezil và tự tạo cơ hội cho nhau. Những điểm sáng của Arsenal là đáng được ghi nhận và cổ vũ, nhất là trong hoàn cảnh họ phải chịu áp lực quá nhiều sau những thất bại.
Chỉ tiếc đây không phải là câu chuyện một chiều. Niềm vui của Arsenal trở nên không trọn vẹn bởi đối thủ cạnh tranh chức vô địch của họ cũng không phải dạng vừa. Những tưởng sau khi vô địch lượt đi, Arsenal sẽ mở ra một tương lai nhiều hi vọng và sáng sủa ở giai đoạn quyết định. Vậy mà rốt cuộc, họ lại đi vào vết xe đổ của quá khứ. Và giờ thì, cuộc chơi đang được định đoạt bởi kẻ khác chứ không phải là đội chủ sân Emirates. Cơ hội không phải là không có nhưng khoảng cách điểm số vẫn vô cùng khó san lấp khi mà mùa giải đang dần đi vào hồi kết.
Chứng kiến cái cách mà Leicester City chiến thắng qua từng vòng đấu, người khác dù không muốn vẫn phải công nhận rằng họ xứng đáng. Arsenal thì chỉ biết trách bản thân mình đã ngủ quên quá lâu trong khi đối thủ của họ thì vẫn luôn thức và tỉnh táo. Đến khi các cầu thủ áo đỏ – trắng tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã không còn trong tầm kiểm soát. Arsene Wenger tin rằng về mặt lý thuyết, đội bóng của ông vẫn còn cơ hội để làm nên kỳ tích. Tốt thôi, niềm tin là điều cần nhất với Arsenal lẫn các CĐV của họ lúc này. Nhưng lý thuyết mãi là màu xám, thực tế thì thường luôn phũ phàng với con người.
Arsenal là đội bóng luôn khiến người ta dễ yêu mà cũng dễ giận. Họ có thể đưa cảm xúc của khán giả lên cao trào bằng lối chơi đẹp mắt, thăng hoa nhưng cũng có thể khiến người ta tụt hứng bởi sự sa sút phong độ bất thường. Sau tất cả, giờ đây ở Emirates, nỗi lo lắng, thấp thỏm đang lấn át niềm hi vọng về phép màu sẽ xảy ra.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam