Pháo thủ vươn lên dẫn trước 2 bàn nhờ các bàn thắng của Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus nhưng Mohamed Salah đã gỡ hòa trước khi hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 thuộc về Liverpool nhưng họ phải đợi đến phút 88 mới tìm được bàn gỡ hòa khi Roberto Firmino lập công.
Điều đó xảy ra sau khi Salah sút hỏng quả phạt đền, trong khi Darwin Nunez cũng không thể chuyển hóa cơ hội ngon ăn. Trong thời gian bù giờ, Liverpool sẽ cảm thấy lẽ ra họ phải thắng trận đấu, khi Salah và Ibrahima Konate bị Aaron Ramsdale cản phá.
Keane nói: "Arsenal nên vui mừng với điểm số này. Tôi biết mọi người sẽ nói rằng hãy nhìn vào bức tranh và Man City đã kiểm soát lại tình hình nhưng tôi nghĩ đó là 1 điểm tuyệt vời cho Arsenal."
"Tôi biết họ đã dẫn trước 2-0 và bạn có thể nói rằng họ rất thoải mái nhưng trong 15 phút cuối khi bạn bị mắc kẹt ở đó, trước Liverpool, trước The Kop, bạn phải biết ơn vì những gì bạn nhận được khi ra khỏi nơi này và đó là 1 điểm. Hãy biết ơn vì điều đó."