Hè năm nay, Manchester City, Arsenal và Napoli có sự tác động lẫn nhau trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal và Napoli cùng nhắm tới hậu vệ trẻ Gabriel của Lille, trong khi đó, Manchester City từ lâu đã theo đuổi trung vệ Kalidou Koulibaly của đội bóng nước Ý. Napoli sẽ chỉ nhả người cho Man xanh trong trường hợp họ có được chữ ký của Gabriel.
Mới đây, truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin Lille đã đồng ý bán người cho Pháo thủ, việc Gabriel đến thành London có thể sẽ được chính thức công bố ngay ngày mai. Bản hợp đồng có giá trị khoảng 30 triệu euro. Như vậy, Napoli sẽ không có động lực để cầu thủ sáng giá nhất của mình ra đi.
Theo Radio Punto Nuovo, chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đã khẳng định sẽ không bán Koulibaly trừ khi nhận được một lời đề nghị không thể chối từ. Nếu đội chủ sân Etihad không nâng mức đề xuất lên cao hẳn, họ sẽ không có được cầu thủ người Senegal. Con số mà Man City đưa ra trước đó đã là 70 triệu euro.
Người đại diện cũ của Koulibaly là Bruno Satin cũng cho rằng Napoli không thể dễ dàng tìm được người thay thế nếu để trung vệ này ra đi: "Gabriel đã có một mùa giải tuyệt vời ở Lille, cậu ấy thi đấu rất nỗ lực và tập trung, nhưng xét về trình độ và kỹ thuật, cậu ấy còn cách rất xa Koulibaly. Đơn giản là không thể so sánh."
Hành trình phát triển của Koulibaly: