MỚI NHẤT :
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Arjen Robben giải nghệ: Tạm biệt thiên tài có "Đôi chân pha lê"

    08:48 Thứ sáu 05/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thông qua truyền thông Đức, tiền vệ Arjen Robben chính thức tuyên bố giải nghệ, để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ về một tiền vệ tài hoa.

    "Tôi chắc chắn sẽ nghỉ hưu. Đó là quyết định khó khăn nhất mà tôi phải đưa ra trong sự nghiệp. Tôi phải chọn giữa trái tim và lý trí. Trái tim tôi nói có, còn lý trí thì không. Thực tế, tôi không thể duy trì hoạt động như lúc 16 tuổi nữa" - Arjen Robben trả lời báo chí vào ngày hôm qua.

    Tiền vệ tài hoa người Hà Lan đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35, khép lại 19 năm thi đấu chuyên nghiệp lẫy lừng.. Nhắc đến Arjen Robben là người ta nhắc đến tiền vệ có kèo trái "dị" nhất của bóng đá thế giới. Những pha rê dắt từ hành lang phải vào khu trung lộ rồi tung ra cú cứa lòng của Robben đã trở thành thương hiệu, anh thực hiện nó nhiều đến nỗi hậu vệ nào cũng đoán trước được.

    Arjen Robben giải nghệ: Tạm biệt thiên tài có đôi chân pha lê - Bóng Đá

     Những pha rê bóng của Arjen Robben luôn có sức hút rất lớn với những người yêu bóng đá.

    Nhưng như Lý Tiểu Long đã nói: "Tôi không sợ những kẻ tập một lần 10.000 cú đá, tôi chỉ sợ những kẻ tập 10.000 lần một cú đá".  Arjen Robben đã luyện tập cách rê bóng trên thuần thục đến mức, dù biết trước được điều gì sẽ xảy ra, hậu vệ đối phương cũng không nhiều lần truy cản được anh tung ra cú cứa lòng.

    Trong suốt sự nghiệp phi thường, có rất nhiều lần Arjen Robben bùng nổ, như cách anh "quay" thủ thành hàng đầu thế giới là Iker Casillas ở World Cup 2014, đánh gục Borussia Dortmund để vô địch Champions League 2012/2013. Tuy nhiên cũng có những tiếc nuối sẽ đeo đẳng anh đến cuối cuộc đời.

    Xứ sở hoa Tulip sinh ra những người Hà Lan bay nhưng không ban cho họ cái ADN của  nhà vô địch. Người ta nói “quá tam ba vận” nhưng Hà Lan vào chung kết World Cup đến ba lần mà toàn thua. Trong đó lần thứ ba, với thất bại cay đắng trước người Tây Ban Nha, mang đậm dấu nét của Robben.

    Arjen Robben giải nghệ: Tạm biệt thiên tài có đôi chân pha lê - Bóng Đá

    Anh đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ.

    Anh cùng Wesley Sneijder là hai cầu thủ chơi ấn tượng nhất giai đoạn trước đó của World Cup 2010. Ấy vậy, ở trận đấu quan trọng nhất, Robben lại bỏ lỡ vô đối cơ hội khi đối đầu với Iker Casillas. Để rồi bị Andres Iniesta của Tây Ban Nha kết liễu trong hiệp phụ thứ hai. 

    Sự nghiệp của anh có lẽ đã thăng hoa hơn nếu như không bị chấn thương đeo bám. 19 năm sự nghiệp cũng là 19 năm Robben song hành cùng những ca phẫu thuật, tiến trình trị liệu để chữa trị chấn thương. Từ Chelsea, Real Madrid đến Bayern Munich sau này, đi đâu anh cũng gặp vấn đề về gót Achilles, đầu gối, dây chằng rồi gân kheo, để rồi người ta đặt cho anh cái biệt danh là "Đôi chân pha lê".

    Những bước chạy thần tốc, những pha đảo chân đầy mê hoặc và những đường bóng cong vút được vẽ ra từ “Đôi chân pha lê” khiến cho Robben trở thành “họa sĩ” trên thảm cỏ xanh mướt của bóng đá thế giới. Và sau mùa giải này, chúng ta sẽ chia tay với người nghệ sĩ tài hoa ấy.

    Tạm biệt anh, Arjen Robben!

    Vương Ngọc | 08:20 05/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...