MỚI NHẤT :
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Antonio Nusa - Ngôi sao Na Uy được so sánh với Neymar và Erling Haaland

    21:46 Thứ tư 20/09/2023

    BongDa.com.vn Erling Haaland không còn là ngôi sao trẻ sáng giá nhất Na Uy nữa. Danh xưng này giờ đã thuộc về cầu thủ 18 tuổi, Antonio Nusa.

    Erling Haaland không còn là ngôi sao trẻ sáng giá nhất Na Uy nữa. Danh xưng này giờ đã thuộc về cầu thủ 18 tuổi, Antonio Nusa và cái tên của anh đang trở nên phổ biến một cách nhanh chóng.

    Nusa chơi tốt cả hai chân, chơi được cả hai hành lang cánh. Sở hữu thân hình nhỏ con, Nusa nhanh chóng thoát ra khỏi sự truy cản của các hậu vệ phòng ngự nhờ tốc độ và khả năng cầm bóng, rê dắt rất giống Neymar.

    Thứ 7 tuần trước, Nusa ghi bàn thắng thứ ba, giúp Club Brugge đánh bại Charleroi ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Nusa chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng đó đã là một bước tiến không nhỏ của cầu thủ sinh năm 2005 trong thời gian ngắn qua.

    Đây có thể là sự tưởng thưởng của Ronny Deila sau khi Nusa có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển Na Uy. Ở trận đấu ra mắt ĐTQG, Nusa đã ghi một bàn vào lưới Jordan và ngay ở trận tiếp theo, anh đã có hai kiến tạo giúp Erling Haaland và Martin Odegaard ghi bàn. 

    Antonio Nusa - Ngôi sao Na Uy được so sánh với Neymar và Erling Haaland - Bóng Đá

    Nusa tỏa sáng trong trận gặp Georgia.

    Đường kiến tạo thứ hai của Nusa trong trận đấu với Georgia có lẽ chính là khoảnh khắc điền tên anh lên bản đồ bóng đá thế giới. Cầu thủ 18 tuổi này tự tin cầm bóng vượt qua hai cầu thủ đội bạn và nhanh chóng đẩy bóng cho đội trưởng của Arsenal ngay trước mũi giày của cầu thủ thứ ba. Cầu trường ở Oslo dường như chưa bao giờ ồn ào đến thế.

    Năm 2021, Antonio Nusa gia nhập Club Brugge với giá 3 triệu euro, từ Stabaek, một đội bóng ngoại ô Oslo. Nusa đến Stabaek từ năm 13 tuổi, nhưng không có nhiều thời gian luyện tập cùng câu lạc bộ này do nhà quá xa. Thông thường, Nusa sẽ phải ngồi xe buýt hoặc tàu hỏa khoảng hơn 1 giờ mới đến sân tập, và ở lứa tuổi còn nhỏ, như thế là quá khó khăn. Do đó, Nusa chỉ đến Stabaek tập 2 buổi/tuần, và những ngày còn lại, anh chơi bóng cùng các đội địa phương.

    Gaute Larsen đã làm bóng đá hơn 30, từng huấn luyện Haaland ở Bryne và dẫn dắt đội 2 của Stabaek từ năm 2017. Ông nhớ đến Nusa như một cậu bé: “Tự học bóng đá qua Youtube, luôn xem những Ronaldo, Ronaldinho và Neymar rồi luyện tập một mình.”

    Antonio Nusa - Ngôi sao Na Uy được so sánh với Neymar và Erling Haaland - Bóng Đá

     Nusa liên tục tỏa sáng trong màu áo Brugge.

    Có lẽ, đây chính là lý do khiến Nusa nhanh chóng được truyền thông gọi là Neymar của Na Uy. Anh luôn tự tin khi cầm bóng, thường ghi những bàn thắng ngoạn mục. Với những bàn thắng, đường kiến tạo của Nusa trong quãng thời gian gần đây, không khó để người ta nhận ra sự ảnh hưởng của Ronaldo, Ronaldinho và Neymar trong cách Nusa chơi bóng: Cách anh chơi đùa với các hậu vệ, cách anh di chuyển, săn tìm khoảng trống và khả năng tìm góc sút.

    Sau thời gian ăn tập bị gián đoạn vì nhà xa, đến khi Nusa 15 tuổi, huấn luyện viên Gaute Larsen đích thân hộ tống cầu thủ trẻ đến sân tập 6 lần một tuần, tức mỗi ngày ông phải lái xe 60km cả đi và về. Những cố gắng của cả thầy và trò sớm được đền đáp. Nusa ra mắt đội Một từ băng ghế dự bị, trong trận gặp Bodo/Glimt khi mới 16 tuổi, và ngay lập tức ghi được một bàn thắng đẹp mắt. Sau đó, ở lần đá chính đầu tiên cho Stabaek, Nusa ghi liền 2 bàn thắng. 

    Những màn trình diễn này khiến huấn luyện viên Gaute Larsen và cả cha mẹ Nusa lo lắng. Bởi lẽ, Club Brugge đến với lời đề nghị trị giá 3 triệu euro và tất cả đều sợ rằng Nusa còn quá trẻ để phát triển ở một nền bóng đá, một môi trường mới. Tuy nhiên, Club Brugge xoa dịu tất cả bằng một hệ thống đào tạo trẻ bài bản, với những Charles De Ketelaere của Atalanta, Lois Openda của RB Leipzig và Odilon Kossounnou của Bayer Leverkusen, cùng nhiều ngôi sao trẻ khác.

    Antonio Nusa - Ngôi sao Na Uy được so sánh với Neymar và Erling Haaland - Bóng Đá

     Nusa đang được nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

    Và đến nay, đội bóng của Bỉ chứng minh họ đã đúng. Mùa trước, Nusa đã được ra sân 4 trận ở Champions League, đã ghi bàn vào lưới Porto. Sang đến mùa giải năm nay, anh đã trở thành cầu thủ quan trọng hàng đầu trên hàng công Club Brugge với 2 bàn, 2 kiến tạo sau 5 trận đấu. 

    Như một lẽ tất yếu, các đội bóng lớn tìm đến tận Bỉ để hỏi về ngôi sao trẻ này. Mùa hè qua, Chelsea đã chồng lên bàn đàm phán đến 30 triệu euro, nhưng không nhận được cái gật đầu. Arsenal, Liverpool, Tottenham và Dortmund đều quan tâm đặc biệt đến ngôi sao này

    (Bạn đọc: Đặng Minh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:16 20/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...