MỚI NHẤT :
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Antonio Conte – Bàn tay và khối óc của nước Ý

    11:52 Thứ hai 15/08/2016 | 10| 6

    BongDa.com.vn Với yêu cầu từ“vị khách” Roman Abramovich, HLV Conte đang “may đo” 1 bộ cánh mới, phù hợp nhất cho The Blues mà ở đó tất cả những tinh hoa của nước Ý đã được thể hiện.

    antonio-conte-chelsea

     Dưới thời Conte, Chelsea sẽ trở nên đa dạng trong lối chơi bởi sự sáng tạo không ngừng của chiến lược gia người Ý. Ảnh: Internet.

    Trong buổi họp báo ra mắt Chelsea, Conte đã chia sẻ quan điểm của mình về công việc của 1 người HLV: “Khi tôi ở Italia, tôi thích so sánh rằng người HLV cũng như 1 người thợ may. 1 thợ may phải dựng 1 bộ đồ, 1 bộ đồ tốt nhất cho đội.”

    Sinh ra và lớn lên tại vùng Apulia, nơi được mệnh danh là “Firenze phương Nam”, Conte là người luôn thích sự sáng tạo trong công việc. Khoảng thời gian là học trò của những “thợ may bậc thầy” như Trapatoni, Lippi, Capello Ancelotti và đặc biệt là Sacchi, Conte thích xây dựng đội bóng của mình với sự linh hoạt ở mức tối đa.

    Những thành công với Bari, Siena, Juventus và đội tuyển Italia không làm cho Conte thỏa mãn và mất đi sức sáng tạo. “Người thợ may” đến từ “đất nước hình chiếc ủng” vẫn luôn không ngừng lao động với sự hăng say và sáng tạo để “cắt, may” ra những “bộ đồ chiến thuật” phù hợp với đội bóng mình. Mặc dù luôn lấy “khách hàng” là trung tâm nhưng trong mỗi bộ đồ đó vẫn luôn in đậm phong cách của Conte, một phong cách đầy khoa học, tỉ mỉ và kỉ luật. Juventus và ĐT Italia dưới thời Conte là những ví dụ điển hình. Họ chậm rãi và chắc chắn, linh hoạt trong sơ đồ chiến thuật và hiệu quả thì luôn được ghi nhận.

    Conte cho rằng nhiệm vụ của 1 người “thợ may” là tạo ra những bộ trang phục với hai tiêu chí quan trọng nhất: phù hợp với vóc dáng “khách hàng” và phù hợp với những nguyên liệu trong khả năng chi trả của họ. Ông cho rằng, người HLV cần may những bộ đồ chiến thuật phù hợp nhất với đội bóng của mình chứ không phải là bán những bộ đồ may sẵn. Trên hết, triết lý của Conte rất đơn giản, lấy cầu thủ và tập thể đội bóng làm trung tâm. Điều đó cũng có nghĩa Conte không chọn chiến thuật theo sở thích của bản thân mà tuỳ thuộc vào khả năng của học trò.

    Hãy nhìn vào Chelsea, với những thứ đang có trong tay, sẽ rất khó để Conte có thể áp dụng sơ đồ 3 trung vệ từng đem lại không ít thành công cho ông. Ông đã rất linh hoạt để “may, đo” những “bộ cánh” phù hợp nhất theo yêu cầu, đó là 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1 rồi 4-2-4, tất cả để phù hợp với những “nguyên liệu” mà ông có trong tay. Những tín hiệu tích cực đã rõ ràng hơn, các cầu thủ  di chuyển hợp lý hơn, hệ thống vận hành trơn tru hơn, tất cả đều mang dấu ấn của sự sáng tạo nơi Conte. Trong chừng mực nào đó nó cũng là “viên gạch đầu tiên” để phục hưng đội bóng trong ở giai đoạn mới.

    Hãy chờ đợi những sự sáng tạo mới của Conte, “Ngài bá tước” với bộ óc sáng tạo!

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    Thể thao Việt Nam | 11:04 15/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...