Bị bủa vây bởi không ít hoài nghi sau vòng bảng EURO không mấy thuyết phục, nhưng tuyển Anh đã thi đấu ấn tượng trong giai đoạn knock-out. Đoàn quân do HLV Gareth Southgate càng chơi càng hay và đã có vé góp mặt ở bán kết.
Rạng sáng hôm 4/7, đội tuyển xứ sương mù nghiền nát Ukraine 4 bàn không gỡ nhờ các pha lập công của Harry Kane (cú đúp), Harry Maguire và Jordan Henderson. Trước đó trong khuôn khổ vòng 1/8, Tam sư đã tận dụng triệt để lợi thế được thi đấu tại Wembley, xuất sắc loại địch thủ nhiều duyên nợ Đức.
Ở chuyến hành quân đến thủ đô nước Anh, Timo Werner góp mặt trong đội hình xuất phát tuyển Đức. Tiền đạo Chelsea chơi 68 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Serge Gnabry. Kết cuộc màn so tài có thể đã khác đi nếu Werner chiến thắng thủ môn Jordan Pickford trong tình huống đối mặt khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
Mới đây, Werner đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Sky Sports. Khi được hỏi về khả năng vô địch của Anh, chân sút 25 tuổi trả lời được Metro dẫn lại: "Có chứ, tôi nghĩ vậy! Dĩ nhiên sau hôm qua. Anh đã chơi chói sáng trước Ukraine."
"Tôi nghĩ sau cùng, họ đã là đội hay hơn ở trận đấu hôm thứ 3 (đối đầu Đức). Do đó Anh sở hữu tất cả những gì cần thiết để vô địch EURO và tôi chúc họ mọi điều tốt nhất."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Timo Werner trên sân tập: