MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Góc nhìn: Sự xù xì đáng sợ của tuyển Anh

    22:04 Chủ nhật 04/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chúng ta đang được chứng kiến một Tam sư vô cùng thực dụng tại EURO 2020. Chẳng cần hoa mỹ, nhưng vẫn cứ hiệu quả, tuyển Anh giờ đã có mặt tại bán kết.

    Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, đội tuyển Anh của HLV Gareth Southgate vận vào khá đúng với câu nói này. Trước VCK EURO 2020, Tam sư sở hữu dàn hàng thủ chất lượng hàng đầu Châu Âu nhận được vô số kỳ vọng từ khán giả nhà. Bao lâu rồi tuyển Anh đem đến một giải đấu lớn đội hình vừa mạnh, vừa đồng đều, vừa có chiều sâu như vậy? Có lẽ là tại World Cup 2006, thời điểm mà thế hệ vàng của John Terry, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Steven Gerrard và Frank Lampard đang đạt độ chín.

    Nhưng rồi việc thi đấu chùng xuống tại vòng bảng khiến nhiều người hoài nghi sức mạnh thật sự của đội tuyển này. Phải chăng đây lại là một sản phẩm của truyền thông xứ sở sương mù, rằng Tam sư vẫn chỉ là hổ giấy? Câu trả lời đã có sau khi trận tứ kết cuối cùng vừa khép lại, Đoàn quân của Southgate huỷ diệt Ukraine 4 bàn không gỡ trong một thế trận mà họ không hề lấn lướt, hiên ngang tiến vào bán kết.

    Góc nhìn: Sự xù xì đáng sợ của tuyển Anh - Bóng Đá

     Tuyển Anh đã có mặt tại bán kết EURO 2020 dù chọn một lối đá thực dụng.

    Trước Ukraine, 52% là tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Anh, họ cũng chỉ dứt điểm nhiều hơn đối thủ 3 lần (10 so với 7). Lối chơi của tuyển Anh luôn mở ra cơ hội cho các đối thủ của họ, nhưng cần nhớ rằng, thuyền trưởng Tam sư vốn xuất thân là một hậu vệ vốn nổi tiếng đá rất rắn là Southgate. Đến khi làm HLV, Southgate cũng đặt hệ thống phòng ngự là nền tảng ưu tiên hàng đầu trong hệ thống. Đó là lí do dù nhường thế trận cho đối phương, nhưng các đối thủ của họ đều không thể xuyên thủng được mành lưới Jordan Pickford.

    Đội tuyển Anh không chơi theo kiểu áp đặt thế trận, và với một dàn sao trị giá cả tỷ bảng mà vẫn phải co cụm phòng ngự, dĩ nhiên khiến người ta hoài nghi năng lực của Southgate. Nhưng thế cũng chẳng sao, ông chọn một con đường khác với các đồng nghiệp như Luis Enrique hay Roberto Mancini. Tuyển Anh không kiểm soát nhiều bóng, cũng chẳng pressing tầm cao một cách thường xuyên, họ chỉ giỏi phòng ngự và khai tác tốt sai lầm của đối thủ.

    Trước Đức, Anh lép vế hoàn toàn tại khu trung tuyến, họ chịu đòn giỏi hơn và phản công đúng thời điểm. Chỉ cần 5 cú sút, Tam sư ghi được 2 bàn. Phép tính về sự hiệu quả là thứ người Anh luôn thua trước Đức cho đến khi Southgate xuất hiện. Tại EURO năm nay, Anh là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Hàng thủ chơi quá hay là điểm tựa tốt để toàn đội chơi tự tin hơn.

    Góc nhìn: Sự xù xì đáng sợ của tuyển Anh - Bóng Đá

     Southgate chứng minh khả năng dùng người của mình là không tệ.

    Harry Kane đá mờ nhạt ở vòng bảng, vậy mà đã ghi liền 3 bàn trong 2 trận tại vòng knock-out. Sterling thì vẫn đang là cá nhân chơi hay nhất trong đội hình Tam sư từ đầu giải. Cần nhớ rằng đó là hai con người gây ra nhiều tranh cãi về suất đá chính nhất, nhưng rồi sau tất cả, Southgate bằng sự lầm lì và quyết đoán của mình đã trả lại cho người hâm mộ kết quả mỹ mãn. 

    Có thể Southgate không chiều lòng được số đông về cách dùng người và chọn đấu pháp. Nhưng kết quả mà ông đem lại tính đến thời điểm này là vượt trội hơn tất cả các người tiền nhiệm trong thế kỷ 21. Tuyển Anh của ông đang đá rất xù xì, gai góc nhưng lại rất đáng sợ. 

    Harry Kane nói về chiến thắng của tuyển Anh ở trận Tứ kết:

     
    Vương Ngọc | 21:34 04/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...