(BongDa.com.vn) – Trận derby giữa West Ham và Arsenal khép lại với quá nhiều cảm xúc và kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Bàn thắng, phạm lỗi và cả máu, tất cả hội đủ trong một trận cầu mà khiến người xem đi từ phẫn nộ, vui mừng đến lo lắng. Và tiền đạo Andy Carroll xứng đáng là tâm điểm của trận đấu, từ sự chói sáng cho đến lối chơi thô bạo của anh.
TMột Carroll xuất sắc…
Đây là một ngày thi đấu tuyệt vời của Carroll. Trước trận đấu, nhiều người đã dự đoán về sự nguy hiểm của Dimitri Payet bởi khả năng sút phạt thần sầu của anh. Nhưng thực tế trên SVĐ Boleyn Ground cho thấy, Payet chỉ là nền để Carroll toả sáng. Tiền đạo người Anh gần như phủ sóng ở mọi điểm nóng trên sân. Thể hình cao kều của anh lấn át hơn hẳn so với các cầu thủ Arsenal. Bất cứ khi nào Carroll có bóng đều có thể tạo nên nguy hiểm trước khung thành David Ospina. Khả năng càn quét và tốc độ nhanh của anh khiến đối phương hụt hơi rõ rệt. Anh luôn tận dụng mọi cơ hội đến với mình. Một cú hat-trick là quá đủ để nói lên sự xuất sắc tiền đạo này. Và nếu không có sự nỗ lực của Ospina cùng một chút may mắn, thầy trò Arsene Wenger có lẽ đã phải trắng tay ra về.
Andy Carroll vừa là ngôi sao sáng nhất của West Ham vừa là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của các hậu vệ Arsenal. Chính vì thế mà các cầu thủ khác của đội chủ nhà mới có thể thoải mái di chuyển và triển khai các pha phối hợp của mình. Công việc cuối cùng của Carroll là hiện thực hoá nỗ lực của đồng đội thành bàn thắng. HLV Slaven Bilic đã tỏ ra khôn ngoan khi để học trò của mình di chuyển linh hoạt như thế. Ông xứng đáng thành công với tính toán của mình.
… cũng là một Carroll xấu xí
Tuy nhiên, hình ảnh của Carroll sẽ hoàn hảo nếu anh thi đấu một cách fair-play hơn. Theo dõi trận đấu này, không ít CĐV Arsenal sẽ cảm thấy phẫn nộ bởi sự xấu xí của cầu thủ này. Có ít nhất là ba lần anh phạm lỗi ác ý với các hậu vệ áo vàng. Đầu tiên là pha vào bóng với Laurent Koscielny khiến hậu vệ này phải rời sân với bước chân khập khiễng. Sau đó là cú đấm mạnh vào mặt Gabriel khiến anh chảy máu. Đỉnh điểm là pha kéo áo Koscielny lộ liễu của Carroll để đồng đội khác đưa bóng vào lưới. Có cảm giác, Carroll chỉ muốn giành lợi thế mà bất chấp mọi chuyện. Rất may cho Arsenal là những tình huống đó đều không qua được mắt của trọng tài Pawson. Công bằng mà nói, một thẻ vàng là quá nhẹ so với những pha phạm lỗi liên tiếp của tiền đạo West Ham.
Có lẽ Carroll đã trở thành “kẻ thù” của các hậu vệ Arsenal. Nhưng Pháo thủ vẫn tỏ ra quá hiền lành trước lỗi chơi rắn và thô bạo của cầu thủ này. Sự phản kháng của họ là khá yếu ớt so với sự khôn ngoan của Carroll. Chỉ có kinh nghiệm và bình tĩnh mới giúp Koscielny và đồng đội kết thúc trận đấu với tỉ số hoà.
Kết
Andy Carroll xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận derby thành London. Nhưng lối chơi xấu xí của anh lại chẳng đáng để người ta ca ngợi. Sự tiêu cực của Carroll khiến những lời khen ngợi cho anh ít nhiều giảm đi ý nghĩa.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam