55 triệu euro là khoản tiền mà Barcelona đã bỏ ra ở phiên chợ Hè năm ngoái để giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của Andre Gomes với đại kình địch Real Madrid. Nhưng với những gì mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đã và đang thể hiện trong phần đã qua của mùa giải, nhiều người hâm mộ đang tự hỏi liệu ban lãnh đạo Barcelona có thấy đôi phần hối hận khi đã chi quá đậm cho một cái tên khó lòng hòa nhập với lối chơi của đội bóng?
Andre Gomes từng được cho là sự ‘pha trộn’ hoàn hảo giữa Ivan Rakitic và Andres Iniesta với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Valencia. Khả năng đi bóng và tung ra các cú sút xa chính xác, cộng thêm chiều cao lý tưởng phục vụ cho những pha không chiến là điều giúp Gomes lọt vào mắt xanh của nhiều ông lớn tại Châu Âu. Chẳng thế mà Barca đã phải bỏ thêm khoản tiền 20 triệu euro để cắt đuôi hoàn toàn Real Madrid trong thương vụ này.
Thế nhưng, những gì người ta có thể nhìn ra ở Gomes thời điểm này có lẽ chỉ được diễn tả bằng 2 từ thất vọng. Phải chẳng chiếc mác giá quá cao cùng với ‘núi’ kỳ vọng từ người hâm mộ cũng như ban huấn luyện đội bóng đã khiến cho đôi chân của tiền vệ 23 tuổi không còn thanh thoát. Những con số không biết nói dối: Trong suốt 20 trận đấu đã qua được Luis Enrique trao cơ hội, Gớm mới chỉ có được duy nhất 1 đường kiến tạo. Thậm chí, sự tệ hại của Gomes còn gắn liền với kết quả thi đấu cũng chẳng khá khẩm hơn của Gã khổng lồ xứ Catalan. Trong khi Samuel Umtiti, một tân binh khác của Barca ở mùa Hè năm ngoái, để lại dấu ấn rõ nét với những màn trình diễn xuất sắc cùng ‘vận may’ anh mang lại khi Barca giành chiến thắng 16/16 trận hậu vệ người Pháp đá chính, Andre Gomes lại chẳng thể làm được điều tương tự. Tuyển thủ Bồ Đào Nha góp mặt ở 13 trong số 14 trận đấu mà Barcelona không thể giành chiến thắng mùa này.
Barca đã thất trận 5 lần tại La Liga tính đến thời điểm này, trong đó Gomes đá chính ở 3 trận, 1 trận ra sân từ băng ghế dự bị và 1 trận không góp mặt. Với 8 trận hòa, Gomes đá chính 5 trận và 3 trận vào sân từ ghế dự bị. Một thành tích không thể tệ hại hơn với một ngôi sao được kỳ vọng nhiều đến vậy. Đáng ngạc nhiên là, mặc dù thi đấu sa sút, Gomes vẫn đứng thứ 4 trong danh sách những tiền vệ được trọng dụng nhất tại Barca mùa này.
Người cảm thấy đáng buồn nhất lúc này có lẽ là huấn luyện viên Luis Enrique khi chiến lược gia 44 tuổi liên tiếp tạo điều kiện cho cậu ‘học trò cưng’ được thể hiện bản thân và tìm lại phong độ đỉnh cao, nhưng kết quả ông nhận lại chỉ là những màn trình diễn không xứng tầm một tiền vệ ngôi sao. Điển hình là trong thất bại 1-2 mới đây của Barca trước Deportivo tại vòng 27 La Liga, Gomes một lần nữa khiến CĐV chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Liệu thời gian tới đây, NHM Blaugrana có thể được chứng kiến Gomes thi đấu khởi sắc hơn, chí ít là xứng đáng với khoản tiền Barca đã bỏ ra?