MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Amrabat: 'Giroud bám theo tôi suốt cả trận'

    09:28 Thứ năm 15/12/2022

    Tiền vệ Sofyan Amrabat của Morocco cho rằng Pháp đã có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của anh trong trận bán kết World Cup vừa qua.

    "Tiền đạo của họ, Olivier Giroud, đi theo tôi mọi nơi trên sân. Tôi nói với anh ấy hãy dừng lại. Nhưng Giroud nói rằng anh ấy chỉ nghe theo chỉ đạo của HLV trong cả trận", Amrabat trả lời phỏng vấn sau thất bại 0-2 của Morocco trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội).

    Đại diện châu Phi kiểm soát bóng đến 61%, tung ra 13 cú dứt điểm so với 14 cú sút của Pháp nhưng không thể ghi bàn nào vào lưới Hugo Lloris. Cá nhân Amrabat cũng có một trận đấu nỗ lực trước Pháp.

    Tiền vệ 26 tuổi này chuyền chính xác 67 trong tổng số 79 đường chuyền, đạt tỷ lệ 85%. Anh tạo ra một cơ hội ghi bàn, có 3 lần tranh chấp thành công và 2 lần không chiến hiệu quả.

    "Chúng tôi cảm thấy cay đắng vì không thể làm gì hơn trước Pháp. Đội tuyển đã cống hiến những gì tốt nhất. Họ để chúng tôi chơi chủ động ngay từ đầu. Thật khó khăn sau khi để thủng lưới sớm và chúng tôi phải chơi dưới sự kiểm soát của họ, đá theo tốc độ mà họ áp đặt", Amrabat nói thêm.

    Theo nhà báo Fabrizio Romano, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiến vào phòng thay đồ của Morocco sau trận và dành lời khen cho Amrabat. Ông Macron gọi cầu thủ 26 tuổi này là "tiền vệ hay nhất giải đấu".

    Amrabat là điểm sáng của Morocco tại World Cup 2022. Tiền vệ của Fiorentina gây ấn tượng khi trở thành điểm tựa ở hàng tiền vệ trong đội hình của HLV Walid Regragui. Khả năng đeo bám và tranh chấp của Amrabat giúp anh kiềm tỏa được nhiều tiền vệ hàng đầu thế giới như Luka Modric, Kevin de Bruyne hay Sergio Busquets khi đụng độ ở giải này.

    Morocco sẽ đá trận tranh hạng 3-4 với Croatia vào 22h ngày 17/12 (giờ Hà Nội). 

    Duy Luân | 09:14 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...