Với các bàn thắng của Diogo Jota, Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold, Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước Newcastle tại lượt trận thứ 17 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp The Kop xếp thứ 2 trên BXH với 40 điểm, kém đội đầu bảng Manchester City 1 điểm.
Trong những bàn thắng của Lữ đoàn đỏ, có lẽ cú dứt điểm của Alexander-Arnold mang đến nhiều cảm xúc cho NHM. Đó là pha nã đại bác ở cự ly trên 25m, bóng đi căng, ghim thẳng vào lưới của thủ thành Martin Dubravka.
Nói về pha làm bàn đẹp mắt của mình, hậu vệ người Anh chia sẻ trên trang chủ CLB: "Tôi đã chờ đợi một cú ra chân gọn gàng như vậy 5 năm nay. Tôi đã có những cú sút tương tự như thế ở rìa vòng cấm địa. Tôi đã có được một khoảnh khắc ngọt ngào và bóng đã tìm đến nóc lưới. Đó là một cú sút hiểm hóc và ấn định luôn kết quả trận đấu."
Nói về điều chưa hài lòng sau chiến thắng trước Chích choè, Arnold cho hay: "Điều đáng thất vọng duy nhất trong trận đấu này chính là việc chúng tôi không thể giữ sạch lưới. Nhận bàn thua trước từ khá sớm mang đến nhiều thử thách cho chúng tôi. Tuy nhiên, 3 điểm ở trận này là rất quý giá với Liverpool."
Xem Van Dijk tập luyện