(BongDa.com.vn) – Bầu Hiển đưa cả vợ và con trai vào đất Thủ dự khán trận chung kết Cúp QG 2015, với sự kỳ vọng Hà Nội T&T sẽ đánh bại Becamex Bình Dương để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, Hà Nội T&T thua tan nát 2-4 ông bầu đội bóng Thủ đô ngồi bất động trên khán đài sân Gò Đậu, gặm nhấm nỗi buồn một mùa giải trắng tay.
CViệc bầu Hiển đưa cả vợ và con trai vào Gò Đậu để dự khán trận đấu khẳng định Hà Nội T&T sẵn sàng cho một cuộc chiến thật sự. Thế nhưng, có một Hà Nội T&T đáng quên chiều tối (26/9) trên sân Gò Đậu.
Liên tiếp là những sai lầm chết người của hàng thủ đội bóng áo trắng giúp Abass và Công Vinh có hai bàn vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Trái với sự tự tin, nói nói, cười cười trước trận đấu của ông bầu đất Thủ đô trên khán đài. Kết thúc 45 phút đầu tiên, bầu Hiển ngồi bất động và ngẫm đến một cái kết buồn cho Hà Nội T&T.
Thực tế, kết quả 2-4 của trận chung kết Cúp QG dành cho Hà Nội T&T phản ánh đúng chất lượng chuyên môn mà thầy trò HLV Thanh Hùng thể hiện trước Becamex Bình Dương. Bởi gần như các vị trí trên sân của đội bóng áo trắng không đủ sức mạnh để cạnh tranh với đối thủ. Mặc dù nhưng Thành Lương, Văn Quyết, Ngọc Duy, Quốc Long, Ngọc Đức,… đã thi đấu đầy cố gắng.
Trên khán đài bầu Hiển vẫn giành những chàng pháo tay cổ vũ cho nhà vô địch Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, ánh mắt xa xăm và khuôn mặt đầy suy tư của ông bầu họ Đỗ là minh chứng cho nỗi buồn của Hà Nội T&T. Sau trận đấu, bầu Hiển nhanh chóng “thoát” khỏi khán đài sân Gò Đậu để khỏi tận mắt chứng kiến đối thủ Becamex Bình Dương đăng quang ngôi vô địch.