MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Ai giúp HLV Park bảo vệ ngai vàng SEA Games?

    22:27 Thứ năm 07/05/2020 | 1

    Khoảng trống sau lưng thế hệ Quang Hải đặt U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo trước nhiều khó khăn khi bảo vệ HCV SEA Games 31 trên sân nhà.

    Hợp nhất cả hai đội hình U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và U23 Việt Nam dự giải châu Á 2020, HLV Park Hang-seo còn đúng 7 cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games kế tiếp diễn ra vào năm sau. 3 người trong số này đủ sức đá chính tại V-League.

     - Bóng Đá

    Quang Hải (phải) và Hoàng Đức (trái) đều không còn góp mặt tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm sau. Ảnh: Minh Chiến.

    Ba cái tên hiếm hoi của U22/U23 Việt Nam đủ sức đá chính tại V-League là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản và Bùi Hoàng Việt Anh. Tuy nhiên, họ đều có vấn đề riêng.

    Nếu tiếp tục chơi bóng ở nước ngoài, Văn Hậu gần như chắc chắn sẽ vắng mặt tại SEA Games tới. Văn Toản vốn là dự bị của Bùi Tiến Dũng ở U22 Việt Nam. Việt Anh cũng chỉ đá chính tại U23 châu Á khi đội tuyển không còn Trọng Hoàng, đá chính tại CLB Hà Nội khi đội bóng này khủng hoảng hàng thủ.

    Sau lưng họ, khoảng trống càng mênh mông hơn. 4 cầu thủ khác đủ tuổi dự SEA Games tới là Nguyễn Hữu Thắng, Y Êli Niê và Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn. Hai người đầu tiên chơi ở hạng Nhất, hai người còn lại là dự bị cấp thấp tại Viettel và HAGL.

    Nói tóm lại, ông Park gần như không còn lực lượng kế thừa ở SEA Games tới.

    Ngoài lứa U22, đội tuyển vẫn còn một cơ hội bổ sung từ lứa U19 của HLV Philippe Troussier. Trong chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đây mới là lực lượng nòng cốt tham dự SEA Games 31.

     - Bóng Đá

    Trần Bảo Toàn (giữa) là cái tên hiếm hoi của U23 Việt Nam ở giải châu Á 2020 đủ tuổi tham dự SEA Games tới. Tuy nhiên, anh thiếu kinh nghiệm và gần như chưa được ra sân tại V-League. Ảnh: Minh Chiến.

    Tuy nhiên, lứa U19 của ông Troussier cũng gặp vấn đề y hệt đội U22. Nhiều người trong số họ đang chơi tại hạng Nhất, vài người hiếm hoi có tên ở V-League như Hồ Khắc Lương, Mạch Ngọc Hà đều chỉ là dự bị cấp thấp tại CLB chủ quản.

    Thời gian từ nay tới SEA Games vẫn còn dài, nhưng chưa ai trong số họ cho thấy tiềm năng đột phá. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, lứa kế cận SEA Games của bóng đá Việt Nam xuống cấp như thế. Ở những kỳ đại hội gần đây, U22/U23 Việt Nam đều có những lão tướng dày dạn, nhiều lần tham dự giải như Nguyễn Văn Quyết (SEA Games 2013), Trần Phi Sơn, Quế Ngọc Hải (2015), Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường (2017), Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu (SEA Games 2019)...

    SEA Games 2021, hai cái tên giàu kinh nghiệm nhất có thể là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Toản.

    Thanh Hà | 21:57 07/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...