MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • AC Milan và nỗi lo đến từ “vua dội bom”

    10:25 Chủ nhật 08/09/2019

    BongDa.com.vn Được HLV Marco Giampaolo kì vọng rất nhiều nhưng tiền đạo người Ba Lan vẫn đang gây thất vọng lớn.

    Bỏ lại sau lưng thất bại bẽ bàng trước Udinese trong ngày mở màn, các cầu thủ AC Milan đã tìm được niềm vui sau chiến thắng trước Brescia. Được chơi trên sân nhà San Siro, Rossoneri đã dồn lên tấn công, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và cuối cùng đã giành trọn vẹn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Hakan Calhanoglu.

    AC Milan và nỗi lo đến từ Piatek - Bóng Đá

     Bàn thắng đầu tiên của AC Milan lại đến từ hàng tiền vệ.

    Mặc dù vậy, chiến thắng này vẫn chưa thể khiến HLV Marco Giampaolo cảm thấy hài lòng. Điều ông cảm thấy lo lắng nhất chính là sự vô duyên của những ngôi sao trên hàng công. Serie A 2019 – 2020 đã trôi qua được 2 vòng đấu nhưng các tiền đạo của AC Milan vẫn chưa thể “khai hỏa”. Nhìn nhận một cách công bằng, Krzysztof Piatek, Andre Silva, Lucas Paqueta, Suso… đã nỗ lực rất nhiều nhưng sự xuất sắc của các thủ môn bên kia chiến tuyến hoặc sự kém may mắn đã khiến những cú sút của họ không thể đưa bóng đi vào lưới.

    Trong số những cái tên trên hàng công của Rossoneri, Krzysztof Piatek đang khiến các Milanista lo lắng rất nhiều. Tiền đạo người Ba Lan mới đặt chuyển đến chơi bóng ở Italia vào mùa hè năm ngoái và ngay lập tức để lại ấn tượng với 19 bàn thắng cho Genoa trong giai đoạn lượt đi. Ban lãnh đạo AC Milan đã phải bỏ ra 35 triệu euro để đưa chàng trai 24 tuổi về San Siro ngay trong mùa đông và thêm 1 lần nữa, anh đã khiến tất cả sửng sốt với 11 lần sút tung lưới đối phương ở nửa cuối mùa giải.

    AC Milan và nỗi lo đến từ Piatek - Bóng Đá

     Màn ăn mừng quen thuộc của Krzysztof Piatek trong mùa giải trước.

    Với bản năng “sát thủ”, Piatek được kì vọng rất nhiều trong mùa giải này. Tuy nhiên, anh lại đang thử thách sự kiên nhẫn của các Milanista. Kể từ sau khi ghi bàn trong chiến thắng trước Frosinone ở vòng 37 Serie A trong mùa giải trước, người hâm mộ AC Milan vẫn chưa thể chứng kiến tiền đạo 24 tuổi “nổ súng” dù chỉ 1 lần. Trong loạt trận giao hữu trước mùa giải, chân sút người Ba Lan cũng im hơi lặng tiếng.

    HLV Marco Giampaolo cũng đã dần mất niềm tin vào Piatek. Bằng chứng là trong trận gặp Brescia, vị chiến lược gia 52 tuổi đã quyết định đẩy tiền đạo người Ba Lan lên băng ghế dự bị, nhường lại vị trí trung phong cho Andre Silva và chỉ được vào sân khi trận đấu còn khoảng 30 phút. Piatek đã nỗ lực rất nhiều, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Jesse Joronen đã khiến anh chưa thể có bàn thắng đầu tiên tại Serie A mùa này.

    AC Milan và nỗi lo đến từ Piatek - Bóng Đá

     Bao giờ Piatek mới lại ghi bàn?

    Mọi chuyện càng trở nên đáng lo hơn khi chân sút 24 tuổi tiếp tục “tịt ngòi” khi trở về tập trung cùng đội tuyển quốc gia Ba Lan. Trong trận đấu với Slovenia, Piatek đã được điền tên vào đội hình xuất phát. Mặc dù vậy, anh không thể hiện được nhiều và bị thay ra ở phút 76, còn “đại bàng trắng” phải trắng tay rời Stozice.

    Serie A còn khoảng 1 tuần nữa mới quay trở lại và AC Milan chỉ phải chạm trán Hellas Verona ở vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, nhìn tình cảnh đáng thương của Piatek, nhiều Milanista đã cảm thấy lo lắng. Hi vọng rằng tiền đạo người Ba Lan sẽ sớm khai hỏa và mang đến niềm vui cho các Tifosi đang ủng hộ mình.

    (*) Xem lại trận đấu Bayern Munich 1-0 AC Milan tại ICC 2019:

    Faro | 10:10 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...