MỚI NHẤT :
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • 9 dự định thay đổi táo bạo của sếp FIFA Van Basten

    19:41 Thứ năm 19/01/2017 | 1

    Huyền thoại Marco van Basten mới đây tiết lộ những dự định cải tiến bóng đá thế giới.

    Tạm gác lại sự nghiệp HLV, ông Marco Van Basten về đầu quân cho Liên đoàn bóng đá thế giới, đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật. Huyền thoại bóng đá Hà Lan là người ủng hộ hết mình cho kế hoạch 48 đội World Cup, ông đồng thời góp công lớn trong việc trình làng công nghệ trọng tài video mới được áp dụng lần đầu tại FIFA Club World Cup cuối năm 2016.

    Mới đây, Van Basten lại đưa ra loạt ý tưởng táo bạo, trong đó muốn bỏ luật việt vị cũng như những chiếc thẻ vàng, đồng thời tăng khoảng cách đá phạt đền.

    Bỏ luật việt vị

    Huyền thoại sinh năm 1964 chia sẻ: “Tôi rất tò mò muốn biết bóng đá sẽ thế nào khi không có luật việt vị. Những tác động đến ngay lập tức như các tiền đạo có nhiều cơ hội gấp bội lần, mưa bàn thắng xuất hiện liên tục. Các fan hẳn rất thích thú khi được xem nhiều bàn thắng.”

    Tạm đình chỉ, thay vì thẻ vàng

    “Một cầu thủ phạm lỗi đáng nhận thẻ vàng sẽ tạm rời sân trong 5 hoặc 10 phút. Sẽ rất khó khi chỉ còn 10 người chống lại 11 người, thậm chí đội bạn chỉ còn 8 hay 9 người”, Van Basten nói.

    "Đá penalty kiểu Mỹ”

    Video kiểu đá penalty ở MLS những năm 1990:

    Giải nhà nghề Mỹ thời trước áp dụng hình thức sút luân lưu kiểu khúc côn cầu trên băng. Điểm đặt bóng cách khung thành 25 mét, cầu thủ thực hiện cú sút sẽ dẫn bóng đối mặt thủ môn. Người gác đền được phép lao ra ngăn chặn. Cách sút này tăng độ khó của quả luân lưu lên nhiều phần. Và đây chính là phương pháp ông Van Basten muốn áp dụng.

    Thay người không hạn chế

    Luật lệ này nếu có ra đời thì chỉ áp dụng ở giải trẻ. Van Basten cho biết ông và các cộng sự đang bàn bạc ráo riết.

    Thêm 1 quyền đổi người trong 2 hiệp chính

    Bóng đá thế giới đã chứng kiến quyền thay người thứ tư được áp dụng trong hiệp phụ trận chung kết FIFA Club World Cup. Sếp Van Basten thì muốn điều chỉnh hơn nữa, ban hành điều luật mới cho phép thay người thứ tư ngay trong 90 phút.

    Cấm tiệt bao vây trọng tài

    Theo ông Van Basten, bóng đá nên áp dụng một điều luật của rugby. Cụ thể, ở mỗi tình huống cần thảo luận giữa người thi đấu và người điều khiển trận đấu, chỉ 1 cầu thủ được phép đại diện nói chuyện với trọng tài. Ý tưởng này nhằm triệt tiêu tình trạng số đông cầu thủ vây hãm, gây áp lực lên "vua áo đen".

     - Bóng Đá

     Barca là chuyên gia bao vây trọng tài.

    Giới hạn số pha phạm lỗi

    Một hậu vệ chỉ được phạm tối đa 5 lỗi trong trận, nếu vượt mức này sẽ buộc phải rời khỏi sân.

    8 đấu 8 thay vì 11 đấu 11

    Với bóng đá chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao nhất, 11 đấu 11 vẫn là hình thức thống trị. Còn với bóng đá trẻ hoặc bóng đá trung niên U45 trở lên, theo Van Basten, lượng cầu thủ nên giảm xuống 8 người mỗi đội, thi đấu trên sân kích thước nhỏ.

    Giảm số lượng trận đấu

    Huyền thoại người Hà Lan chia sẻ quan điểm của ông: “Cơ quan điều hành bóng đá nỗ lực hàng ngày hàng giờ, nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền. Nhưng bây giờ tiền không còn là vấn đề nữa, tiền đang chảy ào ào vào túi các đội bóng và cơ quan quản lý. Chính vì thế, tôi muốn cắt bỏ những trận đấu không cần thiết, sao cho mỗi siêu sao như Messi, Ronaldo chỉ chơi tầm 50 trận mỗi mùa.”

    Marco van Basten sinh ngày 31/10/1964. Ông được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại với thành tích 276 bàn trong sự nghiệp kết thúc sớm do chấn thương. Van Basten từng 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu (1988, 1989 và 1992) và một lần được tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1992.

    Tên tuổi Van Basten - Ruud Gullit - Frank Rijkaard gắn với thời đại rực rỡ bậc nhất lịch sử AC Milan. Vào ngày Van Basten đến sân San Siro từ biệt khán giả, "người đàn ông sắt đá" Fabio Capello đã bật khóc.

    Anh Dũng | 14:12 19/01/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...