MỚI NHẤT :
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • Ưu tiên hàng đầu của Ten Hag ở phiên chợ hè
  • Đề nghị béo bở chờ Raphinha
  • Chuyện gì đang xảy ra với Ansu Fati?
  • Arsenal theo đuổi nhiệt tình sát thủ Serie A
  • Tạm biệt Thiago Silva
  • 3 khía cạnh quan trọng nhất giúp Erik ten Hag giữ ghế tại Man United
  • 5 điều Arne Slot cần làm khi tiếp quản Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Rashford
  • Chuyển nhượng 30/04: Chốt giá Greenwood, M.U đón 2 cú hích; Arsenal chọn được trung phong hoàn hảo
  • Indonesia nhập tịch thành công cựu thủ môn U21 Hà Lan
  • Sneijder nêu thời điểm Ten Hag mất kiểm soát phòng thay đồ M.U
  • 5 lý do ủng hộ Arsenal vô địch Premier League
  • Bị rao bán, Rashford xuống nước với ban lãnh đạo
  • Tuchel chắc chắn cái tên sẽ phá lưới Real Madrid
  • Công bố tân HLV ĐT Việt Nam; U23 Indonesia tố trọng tài thiên vị
  • Trước Arne Slot, Premier League chào đón 9 HLV người Hà Lan
  • "Màn trình diễn của Van Dijk rất đặc biệt"
  • Tuchel nêu yếu tố Bayern cần để đánh bại Real
  • Arsenal đang gặt hái quả ngọt từ học viện Hale End
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Barca trước Valencia
  • Cách bắt pen cá tính như nhà vô địch World Cup của Trịnh Xuân Hoàng
  • Sao trẻ Bayern tự tin sẽ đánh bại Real
  • Trớ trêu Antony
  • Liverpool có thể chọn Bowen để thay thế cho Salah
  • Leicester City mở hội
  • M.U mang tính giải trí, nhưng theo cách nào?
  • Hai mặt sáng tối của Arsenal sau chiến thắng Tottenham
  • Chiến thuật đặc trưng của Liverpool mùa 2023/24
  • Hé lộ 'cánh tay phải' tiềm năng cho tân HLV tuyển Việt Nam
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 2): Ai sẽ phá kỷ lục 91 bàn thắng trong năm dương lịch của Lionel Messi?
  • Liverpool chốt giá bán Salah
  • Sir Jim ra tay, 4 bom tấn cuốn gói khỏi Old Trafford
  • "Tôi xếp cậu ấy chung mâm với Rodri và Declan Rice"
  • 7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    04:21 Thứ ba 20/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Những HLV được nhắc trong bài viết này đã phải chịu rất nhiều đau đớn vì cách mà họ bị buộc phải ra đi.

    (BongDa.com.vn) – Như thể bị sa thải chưa phải là điều tồi tệ nhất đối với một huấn luyện viên (HLV), những cái tên được nhắc dưới đây đã phải chịu rất nhiều đau đớn vì cách mà họ bị buộc phải ra đi. Tất nhiên câu lạc bộ có quyền thay thế những người không phù hợp nhưng cách mà họ thực hiện đã không đúng cách.

    Dưới đây là danh sách bảy HLV mà có lẽ họ muốn quên việc bị sa thải như thế:

    7 Carlo Ancelotti – Bị sa thải trong đường hầm

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Sau khi giành cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh và FA cup ở mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea, Carlo Ancelotti đã bị sa thải một cách tàn nhẫn khi câu lạc bộ đã trắng tay ở mùa giải kế tiếp. Việc kết thúc ở vị trí thứ hai đứng sau nhà vô địch Man Utd và bị loại ở tứ kết Champion League được coi là không thể chấp nhận đối với The Blues.

    Nhiệm kỳ của HLV người Ý kết thúc sau khi Chelsea có trận thua 0-1 trước Everton để chia tay một mùa giải không danh hiệu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước giới truyền thông, nhà cầm quân 56 tuổi này đã nhận được thông báo sa thải từ giám đốc điều hành Ron Gourlay ngay tại đường hầm sân Goodison Park. Thậm chí CLB đã không để cho toàn đội trở về tới London để thông báo về quyết định này. Đây được xem là hành động thiếu tôn trọng, nó như một cú tát đối với một HLV có danh vọng và uy tín cao như Carlo Ancelotti. Thực tế thì ông đã là HLV thứ sáu bị sa thải chỉ trong vòng tám năm.

    Tuy bị đối xử thiếu tôn trọng nhưng Ancelotti cũng không tạo nhiều ồn ào trước truyền thông mà chấp nhận quyết định của CLB, ông nói rằng: “Tôi đã có hai năm tuyệt vời tại Chelsea. Tôi chấp nhận quyết định của CLB và tôn trọng nó. Tôi tự hào về công việc đã làm, nhưng bây giờ tôi phải suy nghĩ về tương lai của mình.”

    Ancelotti đã giành được nhiều danh hiệu hơn Chelsea trong những năm sau đó.

    6. Gus Poyet – Bị sa thải khi đang làm bình luận viên

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Hãy tưởng tượng khi đang cùng một ban tham gia bình luận phân tích một trận bóng đá thì bạn biết mình đã bị sa thải chỉ vài phút trước. Đó chính là trải nghiệm của HLV Gus Poyet. Giới chủ người Uruguay của CLB Brighton & Hove Albion khi đó đã gọi điện đến đài BBC khi đang có một chương trình bình luận về giải đấu Confederations Cup mà Poyet được mời tham gia. Ở đây họ đã quăng một quả bom bằng một thông báo chính thức.

    “Gus Poyet đã được thông báo trong ngày hôm nay về quyết định kỷ luật của CLB Brighton & Hove Albion rằng hợp động của ông với CLB sẽ được chấm dứt ngay lập tức.”

    “Quyết định này được thực hiện sau một quá trình xem xét, thẩm tra kỹ lưỡng và phù hợp với luật lao động Anh, ông Poyet hiện có quyền khiếu nại về quyết định này.”

    Poyet dã không được biết điều này, ông chỉ biết đến nó khi nhận được bản in thông báo của BBC. “Tôi không biết về điều này, không có văn bản, không e-mail. Thậm chí không có một cuộc điện thoại đến tôi.” Gus Poyet giải thích.

    5. Vladica Petrovic – Bị sa thải trên Facebook

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Vladica Petrovic HLV của một CLB ở Bosnia FK Drina Zvornik đã phát hiện mình bị sa thải trên trang Facebook của CLB.

    Petrovic được bổ nhiệm ngồi vào vị trí HLV trưởng của CLB này vào mùa hè năm nay nhưng mùa giải đã không diễn ra thuận lợi khi họ chỉ giành được hai chiến thắng trong mười trận đã đấu và xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng Bosnian Premier League. CLB đã chia sẻ thông báo sa thải vào ngày 30 tháng 9 năm 2015.

    Bosnian Premier League được xem là một giải đấu khắc nghiệt đối với các HLV khi Petrovic đã là người thứ 10 bị sa thải trong mùa giải này. Nhưng việc ông bị sa thải đã trở nên đáng nhớ hơn và ông đã bình luận cảm ơn ngay trong bài đăng đó. Bình luận của ông đã nhận được hàng ngàn lượt thích.

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    “Họ thực sự đã sa thải tôi trên Facebook,” Petrovic nói sau khi bị sa thải.

    “Khi tôi đăng nhập vào tài khoản cá nhân, tôi đã thấy thông báo của họ. Vì vậy tôi đã cảm ơn họ như một trò cười. Tôi không ngờ rằng bình luận của mình sẽ nhận được nhiều lượt thích như thế.”

    4. Martin Jol – Bị sa thải ở thời gian nghĩ giữa trận đấu

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Martin Jol bắt đầu dẫn dắt Tottenham Hotspur vào tháng 11 năm 2004. Nhưng đến năm 2007, với sự khởi đầu tồi tệ (Spurs chỉ có một trận thắng trong 10 trận đã đấu – sự khởi đầu tồi tệ nhất trong 19 năm), Chủ tịch CLB bắc London Daniel Levy và giám đốc thể thao Damien Comolli quyết định đã đến lúc phải có sự thay đổi.

    Vào thời điểm đó Spurs đang có một trận đấu ở UEFA Cup với Getafe. Bên ngoài các hãng truyền thông lớn đã nhận được các thông tin bị rò rỉ và nhanh chóng đăng lên các bản tin.

    Jol đã nhận được tin nhắn của người bạn về việc mình đã bị sa thải vào thời gian nghỉ giữa hiệp.

    CLB đã cố gắng tìm cách giảm thiểu thiệt hại và truy tìm thủ phạm của các nguồn tin bị rò rỉ đồng thời tuyên bố là họ sẽ thông báo cho Jol khi trận đấu kết thúc.

    3. Trevor Francis – Bị sa thải trong ngày sinh nhật

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Tháng 4 năm 2003, Crystal Palace đã sa thải HLV Trevor Francis trước sáu trận cuối cùng của mùa giải. Vào thời gian đó Palace đang ở giữa bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh. Ông chủ CLB Simon Jordan lúc đó muốn vé dự loạt đấu playoffs. Kết quả này rõ ràng không thể khiến ông chủ giàu tham vọng hài lòng nhất là ông cho rằng đội hình mà CLB có là thừa khả năng.

    “Tôi cam kết rằng đội bóng sẽ chơi ở Premier League và HLV mới có thể thực hiện được điều này,” ông nói: “Tôi cảm ơn tất cả những gì mà Trevor đã làm và chúc những điều tốt nhất sẽ đến với anh ấy trong tương lai.”

    Cuối cùng Trevor Francis đã bị sai thải ngay chính ngày sinh nhật của mình.

    Jordan nhớ lại việc sa thải trong một buổi trả lời phỏng vấn: “Trevor Francis đã không được thoải mái. Ông ấy ngồi đó và lặng lẽ nói ‘Nhưng đó là ngày sinh nhật của tôi’.”

    “Tôi đã không thể đưa ra ý kiến gì. Tôi có thể làm gì? Tôi nói ‘nhiều người sẽ trở về hạnh phúc, Trev, và đây là P45 của anh.” (P45 là một chứng dạng giấy chứng nhận ở Anh trao cho nhân viên của mình khi họ kết thúc kỳ làm việc của mình.)

    Một món quà sinh nhật tồi tệ!

    2. Nigel Adkins – Nghe tin sa thải trên truyền hinh

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Nigel Adkins cựu HLV Southampton người đã được phong thánh sau khi đưa CLB từ giải League One lên Premier League. Nhưng cũng chính Adkins đã trở thành nhà cầm quân biết việc mình bị sa thải theo một trong những cách khách quan nhất có thể.

    Adkins nhiều hơn cả một HLV đối với các cầu thủ ông như một người cha của họ. Và khi nhận được thông báo ông bị sa thải sau chuỗi thành tích được xem là tệ hại, các cầu thủ đã rất sốc và đau đớn. Mauricio Pochettino đã đến tiếp quản ghế nóng khi CLB đang cách nhóm xuống hạng chỉ ba điểm nhiều hơn.

    Nhưng điều cay đắng nhất đối với mọi người là Adkins chỉ biết đến việc mình bị sa thải khi thông báo ông bị sa thải được phát trên truyền hình.

    1. Leroy Rosenior – Bị sa thải trong vòng 10 phút

    7 HLV bị sa thải theo cách thiếu tôn trọng nhất

    Leroy Rosenior có thể là người bị đối xử tệ nhất. Quay trở lại tháng 5 năm 2007, chủ tịch Torquay United ông Mike Bateson đã bổ nhiệm Rosenior vào vị trí HLV trưởng. Rosenior là cựu cầu thủ từng chơi cho QPR, Fullham và West Ham. Ông cũng từng dẫn dắt Gloucester City và Brentford.

    Chỉ sau khi Rosenoir được bổ nhiệm, một tập đoàn đã mua 51% của Torqua và Bateson đồng ý đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền sở hữu đa số cùng quyền đưa ra quyết định.

    Ngay lập tức tập đoàn đã quyết định bổ nhiệm Paul Buckle vào vị trí HLV trưởng thay vì Leroy Rosenior.

    “Anh ta không dự định bán CLB trong thời gian gần,” Rosenoir nói với BBC: “Vì thế tôi đã làm một cuộc họp báo hôm thứ năm, Tôi nói làm tất cả các cuộc trả lời phỏng vấn, và sau đó 10 phút, Mike gọi cho tôi và nói đã bán CLB.

    “Tôi biết điều đó có thể sẽ xảy ra, nhưng tôi không nghĩ là chỉ sau 10 phút.”

    Q.Quân - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...