MỚI NHẤT :
  • Những cái vẫy tay ở Old Trafford
  • Ngó lơ PSG, Messi làm điều gây bão tại Barca
  • Ngả mũ với Enzo Fernandez
  • Đội hình Man Utd mùa tới với 4 tân binh
  • Từ bỏ sao Real, Arsenal ưu tiên ký thần đồng Brazil
  • 10 ngôi sao đẳng cấp giá 0 đồng vào hè 2023
  • Owen Hargreaves dự đoán vị trí của Chelsea trong tay Pochettino
  • 4 điều Pochettino cần thay đổi khi đến Chelsea
  • Premier League mùa 2022/23 và những con số đáng nhớ
  • 10 chân chuyền đỉnh nhất Premier League: De Bruyne số 3; Bruno 'vô đối'
  • Saliba ngượng ngùng vì tình cảm của CĐV Arsenal
  • PSG gây choáng với nhạc trưởng Arsenal
  • CHÍNH THỨC! Cú sốc xảy đến với Napoli
  • Ẩu đả kinh hoàng ngày Leicester xuống hạng
  • Fernandes lập kỷ lục về số lần tạo cơ hội
  • Huyền thoại Liverpool: 'M.U may mắn khi vào top 4'
  • De Gea quyết ngăn Man City giành cú ăn 3
  • Man Utd hủy diệt 3 tân binh ở Premier League mùa này
  • Thêm 2 cầu thủ Chelsea có danh hiệu ở mùa này
  • Arsenal nối lại đàm phán với "cỗ máy rê bóng"
  • Josh Kroenke và câu hỏi 300 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè
  • Liverpool gửi đề nghị đến hậu vệ 52 triệu bảng
  • Marco Asensio có thể giải quyết vấn đề lớn trên hàng công Man Utd
  • Mở đàm phán, M.U 'giội bom' gây sốc với Neymar và Messi
  • Biến động tuyến giữa Man Utd: 5 đi, 1 đến
  • Dự Champions League mang đến 3 ưu tiên chuyển nhượng cho M.U
  • CHÍNH THỨC! Chelsea tiếp tục có HLV mới
  • Kẻ thắng người thua ở Arsenal mùa giải 2022/23
  • Ten Hag yêu cầu BLĐ M.U mua ngay 1 tiền vệ
  • Rò rỉ áo đấu sân nhà của Man Utd mùa 2023/24
  • 12 tháng thảm họa của Chelsea
  • Arsenal nhắm bộ tứ Premier League
  • Ian Wright: "Họ đủ sức thách thức Man City"
  • Newcastle náo loạn chuyển nhượng: Từ Neymar đến Kim Min Jae
  • Maguire công khai trái phe Keane vì sự tranh cãi về De Gea
  • Ten Hag đã làm được điều Solskjaer chưa thể
  • MU có thể mất đến 25 triệu euro vì Bruno Fernandes
  • Tuyển Việt Nam đấu Syria vào ngày 20/6
  • Nước mắt đã rơi, bom tấn Premier League phát nổ?
  • Fred đã chơi trận cuối cho Man Utd?
  • 60 triệu bảng lãng phí của Chelsea?

    13:54 Thứ năm 25/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Thương vụ mà đội chủ sân Stamford Bridge tập trung thực hiện đang khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu.

     

    Chelsea khởi đầu mùa giải mới bằng một thắng lợi khá nhọc nhằn trước Everton, với bàn thắng duy nhất được ghi trên chấm phạt đền nhờ công của Jorginho. Và kể từ sau trận đấu này, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã không còn biết đến cảm giác chiến thắng.

    Dù tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trước Tottenham Hotspur, rốt cuộc thì Chelsea vẫn buộc phải chia điểm, trước khi bị Leeds United hủy diệt đến 3 bàn không gỡ ở trận đấu tiếp theo. Đáng chú ý, không một cầu thủ tấn công nào của The Blues ghi bàn trong cả 2 trận đấu này, nên dễ hiểu khi Tuchel muốn củng cố lại tuyến đầu bằng một bản hợp đồng bom tấn. 

    Song, ít ai ngờ rằng Chelsea lại quyết định 'phá két' vì Anthony Gordon - một cái tên còn khá xa lạ đối với đông đảo người hâm mộ. Nhiều nguồn tin uy tín xác nhận, Chelsea sẵn sàng bỏ ra đến 60 triệu bảng để thuyết phục Everton về trường hợp của Gordon - một động thái có thể được xem là 'ném tiền qua cửa sổ'.

     - Bóng Đá

     Gordon đang được xem là mục tiêu số một của Chelsea. 

    Chưa nói đến châu Âu, Gordon chưa bao giờ được đánh giá như một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất Premier League. Mùa trước, sao trẻ 21 tuổi được cho là đã trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình, nhưng toàn bộ đóng góp mà anh có được cho Everton cũng chỉ là 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 35 trận.

    Không sở hữu tiềm năng quá lớn và cũng chưa trải qua một mùa giải thực sự bùng nổ, rõ ràng là Chelsea chẳng có lý do gì để 'đốt' 60 triệu bảng cho Gordon. Hơn nữa, trong tay họ lại đang sở hữu một tài năng sáng giá khác là Callum Hudson-Odoi, người hoàn toàn không thua kém Gordon ở bất kỳ khía cạnh nào, mà trái lại, anh còn vượt trội hơn cầu thủ thuộc biên chế Everton hoàn toàn khi xét đến kinh nghiệm thi đấu. 

     - Bóng Đá

     Hudson-Odoi không có tương lai ở Chelsea. 

    Mùa trước, Hudson-Odoi không được Tuchel trọng dụng, nhưng anh vẫn kịp chứng tỏ khả năng của bản thân. Thống kê từ Transfermarkt cho thấy, tài năng 21 tuổi có cho mình 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 15 lần ra sân tại Premier League. Tính trung bình, Hudson-Odoi đóng góp trực tiếp vào 0,27 bàn thắng/trận, trong khi con số này của Gordon chỉ là 0,17.

    Dù vậy, vì một lý do nào đó mà Hudson-Odoi lại không nằm trong kế hoạch của Tuchel, và hiện anh đang trên đường chuyển đến Bayer Leverkusen thông qua một bản hợp đồng cho mượn. Có lẽ, nếu đi theo tiếng gọi của Bayern Munich vào 3 năm trước, Hudson-Odoi đã có thể phát triển thành một trong những cầu thủ tấn công sáng giá nhất Bundesliga. 

    Còn về phần Chelsea, sau khi chia tay cầu thủ chạy cánh người Anh, họ sẽ mang về Gordon, một... cầu thủ chạy cánh khác với mức phí lên đến 60 triệu bảng - ngang bằng với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhưng so với cầu thủ mà họ đã và đang 'đày ải', Gordon hoàn toàn không có gì nội trội hơn, nếu không muốn nói là thua kém về nhiều mặt.

    Huỳnh Phong - theo: xevathethao.vn | 13:24 25/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...