MỚI NHẤT :
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • 5 sự vắng mặt đáng tiếc của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung

    16:17 Thứ sáu 29/09/2017 | 1

    (BongDa.com.vn) - Mới đây, các thành viên ban huấn luyện ĐTQG đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu gặp ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, dưới triều đại HLV Mai Đức Chung vẫn có rất nhiều sự vắng mặt đáng tiếc.

    Trần Phi Sơn (SLNA)

     - Bóng Đá

    Phi Sơn đang thăng hoa trong màu áo SLNA mùa giải 2017. Ảnh: Đình Viên.

    Trần Phi Sơn đang là cái tên nổi bật nhất của bóng đá xứ Nghệ ở thời điểm hiện tại. Phong độ ổn định của cầu thủ được biết đến với biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” đã thật sự lọt vào mắt xanh của hai CLB hàng đầu bóng đá Nhật Bản. Đang trong độ chín của sự nghiệp, Phi Sơn đã khẳng định được vai trò của mình trong màu áo SLNA. Mới đây, lãnh đạo đội bóng đã đưa ra mức giá kỷ lục về bản hợp đồng của tiền vệ sinh năm 1992. Đáng tiếc trong đợt tập trung của ĐT Việt Nam cho trận đấu gặp ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình, Phi Sơn lại không có tên.  

    Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL)

     - Bóng Đá

    Hồng Duy là sự vắng mặt đáng tiếc ở biên trái của ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Chơi ở vị trí tiền vệ, và không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Mai Đức Chung lần này là “chuyên gia” leo biên Nguyễn Phong Hồng Duy, đây thật sự là điều đáng tiếc. Tiền vệ từng được mệnh danh “Gareth Bale phố núi” đang thi đấu thuyết phục trong màu áo HAGL mùa giải 2017. Không chỉ lên công về thủ nhịp nhàng, với cái chân trái “ma thuật” cùng tốc độ siêu nhanh của mình, Hồng Duy có thể tạo nên sự khác biệt bất kỳ lúc nào khi có mặt ở trên sân.
     
    Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC)

    5 sự vắng mặt đáng tiếc của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Mai Đức Chung - Bóng Đá

    Trần Đình Trọng không có tên trong danh sách ĐTQG tập trung trận đấu gặp ĐT Campuchia. 

    HLV Mai Đức Chung lựa chọn 6 gương mặt ở hàng thủ ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đáng tiếc nhất vẫn là sự vắng mặt của tiền vệ Trần Đình Trọng, người đóng góp công sức rất lớn cho Sài Gòn FC thi đấu thăng hoa ở V-League 2017.

    Dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng, trung vệ Trần Đình Trọng là cái tên thường xuyên được đá chính và là trụ cột nơi hang thủ. Tuy nhiên, khi ông Chung “xe ca” lên nắm quyền thì Đình Trọng là cái tên vắng mặt đáng tiếc ở tuyến dưới. Hiện tại trung vệ Sài Gòn FC đang thi hành án kỷ luật vì lỗi đánh nguội sau vòng 18 V-League.

    Hà Minh Tuấn (Quảng Nam FC)

     - Bóng Đá

    Hà Minh Tuấn trở lại ấn tượng trong màu áo Quảng Nam FC. Ảnh: Ánh Nguyễn.

    Sau giai đoạn lượt đi và những vòng đấu đầu tiên giai đoạn lượt về V-League 2017, ít nhiều Hà Minh Tuấn đã khẳng định được giá trị của mình trên hàng công đội bóng Quảng Nam FC. Sau 19 vòng đấu ở giải VĐQG năm nay, tiền đạo sinh năm 1991 này đã 5 lần lập công cho đội bóng xứ Quảng.

    Không chỉ giữ được phong độ cực tốt ở mùa giải năm nay, với lối chơi đa năng của một trung phong cắm đích thực, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, Hà Minh Tuấn đủ sức tỏa sáng trên hàng công của ĐTQG ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, Minh Tuấn vẫn không có tên ở đợt tập trung lần này.

    A Hoàng (HAGL)

     - Bóng Đá

    Với sự trẻ và lối chơi hiện đại nhưng A Hoàng lại chưa được góp sức cho ĐTQG. Ảnh: Đình Viên.

    Trong số những hậu vệ biên trẻ tài và đặc biệt là lối chơi hiện đại nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này phải kể đến Văn Hậu và A Hoàng. Nếu như người đàn em Văn Hậu đã chắc xuất trong cả màu áo U23 và ĐTQG thì hậu vệ A Hoàng lại vắng mặt đầy tiếc nuối.  

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 15:40 29/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...