MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 5 điểm nhấn Man Utd 9-0 Southampton: King Marcus, Carlos của Quỷ đỏ

    09:00 Thứ tư 03/02/2021 | 6

    BongDa.com.vn Man Utd vừa giành thắng lợi hủy diệt 9-0 trước Southampton. Dưới đây là 5 điểm nhấn rút ra sau bữa tiệc bàn thắng tại Old Trafford.

    Khác biệt từ thẻ đỏ

    Southampton bước vào trận đấu với sự bi quan, bởi chấn thương hàng loạt. Nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn hơn khi Alexandre Jankewitz bị thẻ đỏ sau 78 giây.

     - Bóng Đá

     Southampton vỡ trận vì mất người sớm.

    Các trọng tài thường sẽ cố gắng khoan dung với những tình huống va chạm sớm như vậy. Nhưng không có sự lựa chọn nào trong trường hợp này, bởi đó là pha vào bóng khủng khiếp đối với Scott McTominay.

    Khi bàn thắng đầu tiên được ghi ở phút 18, Man Utd càng dễ đá hơn, còn Southampton thì mất đi thế trận của mình. Quỷ đỏ đã giành thắng lợi hủy diệt một cách dễ dàng, dù Southampton không phải là đối thủ dễ chịu, khi họ đã hòa 3 trong 5 trận gần nhất trước Man Utd.

    Cặp hậu vệ cánh bùng nổ

    Bước đột phá của Man Utd đến từ một cái tên đầy bất ngờ, là Aaron Wan-Bissaka. Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Southampton, anh đã có pha lập công thứ 2 trong sự nghiệp của mình cho Quỷ đỏ.

    Wan-Bissaka đã làm tốt từ đường chuyền của Luke Shaw - cầu thủ rất xuất sắc kể từ đầu mùa. Và chỉ trong hiệp một, Shaw đã tăng tổng số đường kiến tạo của anh trong mùa giải này từ hai lên bốn.

    Có thể nói, Shaw đã chơi cực hay trước Southampton. Anh tạo ra năm cơ hội chỉ trong hiệp một trước khi được thay ra để dưỡng sức. Trên mạng xã hội, một số fan còn nói vui rằng: từ khi Alex Telles đến, Shaw như hóa thân thành Roberto Carlos.

    Các đội bóng hàng đầu hiện tại đều có những hậu vệ cánh công thủ xuất sắc, và Shaw cùng Wan-Bissaka phải tiếp tục phát huy phong độ của mình mới có thể giúp đỏ bay cao.

    Hàng công thăng hoa

    Man Utd đã phải vật lộn để ghi bàn trong tháng Giêng, với chỉ sáu bàn sau sáu trận ở Premier League. Họ cần một thắng lợi tưng bừng như hôm nay, để trút bỏ mọi áp lực.

     - Bóng Đá

     Hàng công Man Utd đã chơi ấn tượng.

    Marcus Rashford đã ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier League kể từ tháng 12, trong khi Edinson Cavani có pha lập công đầu tiên cho Quỷ đỏ tại Old Trafford.

    Anthony Martial vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng đầu tiên kể từ tháng Giêng, rồi sau đó hoàn thành cú đúp ở phút bù giờ. Những áp lực vây quanh anh đã tạm thời bị xua đi.

    Đây có thể là một bước ngoặt cho toàn đội Man Utd, đồng thời nâng cao sự tự tin vào thời điểm quan trọng sau một vài kết quả kém cỏi. Cần lưu ý rằng, hiện tại, Man Utd đã có hiệu số bàn thắng thua ngang với Liverpool, và chỉ kém Man City +5.

    King Marcus

    Rashford đã có bàn thắng cho riêng mình. Và ít ai để ý rằng, anh đã có 82 bàn thắng cho Quỷ đỏ, vượt qua huyền thoại Eric Cantona trong danh sách ghi bàn của đội chủ sân Old Trafford.

    Cantona thật sự không phải là một tay săn bàn, và Rashford vẫn còn nhiều việc phải làm để tương xứng với đóng góp chung của King Eric - ít nhất là trên sân. Nhưng đó là một khởi đầu tuyệt vời và cho thấy cầu thủ 23 tuổi đã tiến xa như thế nào trong thời gian ngắn.

    Nhiệm vụ tiếp theo của Rashford là vượt mặt một huyền thoại khác, David Beckham.

    Đẳng cấp của Cavani

    Cavani một lần nữa cho thấy giá trị của mình. Anh tạo ra mối liên kết tuyệt vời trong lối chơi của Man Utd và mang đến một màn trình diễn hoàn hảo của một tiền đạo. 'Lão tướng' người Uruguay là một mối phiền toái thực sự cho hàng thủ của Southampton, bằng cách di chuyển đơn giản nhưng khôn ngoan.

    Các chuyên gia của BT Sport là Rio Ferdinand và Glenn Hoddle có lý do để cùng đưa ra nhận định: "Edinson phải được thi đấu." Và Cavani đã được HLV Solskjaer thay ra sau hiệp một, để anh có thể thật sung sức ở những trận đấu tiếp theo.

    HLV Solskjaer không nghĩ nhiều đến cơ hội vô địch:

     
    Minh Tuấn | 08:30 03/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...