MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Southampton sớm 'tự hủy', Man Utd giành thắng lợi 9 sao

    05:13 Thứ tư 03/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Lợi thế hơn người từ sớm đã giúp Man Utd có thắng lợi vô cùng dễ dàng trước Southampton.

    Sau 2 trận chỉ biết hòa và thua, Man Utd tiếp Southampton với mục tiêu duy nhất là chiến thắng. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung vào sân những con bài ưng ý nhất của mình.

    Khi thời gian trận đấu chưa trôi qua được 2 phút, Man Utd đã được hưởng lợi thế cực lớn. Trong lần đầu được đá chính ở Premier League, Alexandre Jankewitz có pha vào bóng thô bạo với Scott McTominay để rồi phải rời sân khi nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

     - Bóng Đá

     Man Utd chơi hơn người từ phút thứ 2.

    Chơi hơn người từ sớm, Man Utd dễ dàng kiểm soát thế trận. Và bàn thắng đã đến với đội chủ nhà như một điều tất yếu. Phút 18, Luke Shaw có quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm cho Aaron Wan-Bissaka ở cánh đối diện băng vào dứt điểm ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu. Từ đó, Man Utd lại càng dễ đá hơn.

    Các học trò của HLV Solskjaer đã nhân đôi cách biệt ở phút 25. Shaw tiếp tục tạo dấu ấn với đường chuyền cho Mason Greenwood tung cú căng ngang vào trong, và Marcus Rashford dễ dàng có bàn thắng cho riêng mình.

    Southampton phải gồng mình chống đỡ, và có lẽ, chỉ biết tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ những tình huống sút phạt của James Ward-Prowse mà thôi. Nhưng chừng đó là chưa đủ.

    Tỷ số là 3-0 nghiêng về Man Utd vào phút 34. Lần này, trung vệ Jan Bednarek đã lóng ngóng phản lưới nhà sau cú căng ngang khó chịu của Rashford. Và trước khi hiệp 1 khép lại, Quỷ đỏ có thêm bàn thắng thứ 4. Đến lượt Edinson Cavani ghi tên mình vào bảng tỷ số với cú đánh đầu từ quả tạt như đặt của Shaw.

     - Bóng Đá

     Cavani dễ dàng lập công.

    Khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay, HLV Solskjaer đã trao cơ hội cho những Donny van de Beek, Anthony Marital rồi Daniel James đầu hiệp 2. Man Utd vẫn tiếp tục duy trì sức ép.

    Phút 69, Martial đã cho thấy mình không hề tầm thường với pha xử lý bóng kỹ thuật từ đường chuyền của Bruno Fernandes và dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Alex McCarthy.

    Chưa đầy 5 phút sau đó, tỷ số đã là 6-0 nghiêng về Man Utd. Đến cả một tiền vệ thiên về phòng ngự như McTominay cũng ghi bàn với cú sút chìm từ xa uy lực sau tình huống phá bóng của cầu thủ đội khách.

    Đang đà thăng hoa, Man Utd chưa chịu dừng lại. Họ đã có bàn thắng thứ 7 ở phút 88, lần này, đến lượt Bruno Fernandes lập công với cú sút 11m thành bàn, sau khi Martial bị đốn ngã trong vòng cấm, còn Bednarek thì phải nhận thẻ đỏ với pha phạm lỗi của mình.

    Phút 90, Martial hoàn thành cú đúp của mình với pha hãm bóng bằng ngực rồi vung chân sút căng tung lưới Southampton từ quả tạt của Wan-Bissaka.

    9-0 mới là tỷ số cuối cùng của 'đại tiệc' tại Old Trafford. James là người khép lại cơn ác mộng của Southampton với bàn thắng ở phút 90+3, với pha dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo của Fernandes.

    Đội hình ra sân:

    Man Utd (4-2-3-1): David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire (c), Luke Shaw (Van de Beek 46'); Scott McTominay, Fred; Marcus Rashford (Daniel James 60'), Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Edinson Cavani (Martial 46').

    Southampton (4-4-2): Alex McCarthy; Kayne Ramsay, Jan Bednarek, Jack Stephens, Ryan Bertrand; Stuart Armstrong, James Ward-Prowse (c), Alexandre Jankewitz, Moussa Djenepo; Che Adams, Danny Ings.

    Solskjaer không nghĩ nhiều đến cơ hội vô địch:

     
    Minh Tuấn | 04:43 03/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...