Chiến thuật sai lầm của Solskjaer
Mùa này, Manchester United đang có một chuỗi phong độ rất ấn tượng trên mọi đấu trường, và điểm nhấn chiến thuật đến từ HLV Ole Gunnar Solskjaer là việc trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Thế nhưng, trước Leicester, Solsa lại bất ngờ để Man Utd ra sân với hệ thống 4-4-2 cùng sự góp mặt của... 4 tiền vệ trung tâm trong đội hình. Hiển nhiên, đó là một toan tính thất bại.
Lối chơi của Man Utd hoàn toàn thiếu hiệu quả, họ liên tục bị Leicester áp đảo bởi chiến thuật pressing tầm cao và cũng không tạo ra được quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Kasper Schmeichel. Dễ dàng nhận thấy, khi hàng loạt trụ cột vào sân và Man Utd trở lại với sơ đồ quen thuộc, họ cũng nhanh chóng làm chủ thế trận.
Đẳng cấp của Rodgers
Bước vào trận đấu này, trong khi Man Utd chào đón sự trở lại của Pogba, Edinson Cavani hay Anthony Martial, thì rất nhiều nhân tố chủ lực của Leicester lại phải ngồi ngoài vì chấn thương. Điển hình như trường hợp của Harvey Barnes và James Maddison, sẽ không quá khi nói rằng cả hai nắm giữ đến 50% hỏa lực trên hàng công của Leicester.
Dù vậy, sử dụng chiến thuật và nhân sự hợp lý, HLV Brendan Rodgers vẫn đủ khả năng hạ gục Man Utd một cách thuyết phục. Phản công vốn là "đặc sản" của Quỷ đỏ dưới thời Solskjaer, nhưng rõ ràng, Leicester của Rodgers đã hóa giải được mọi tình huống phản công của Quỷ đỏ "ngay từ trong trứng nước".
Man Utd quá "hào phóng"
Quỷ đỏ là một trong những đội sở hữu thành tích phòng ngự tốt nhất Premier League năm nay, thế nhưng, họ lại để thủng lưới tận 3 bàn trong trận đấu vừa rồi - thành tích tệ hại nhất kể từ thảm bại trước Tottenham Hotspur hồi đầu mùa. Tất nhiên, thất bại này đã cho thấy nhiều thiếu sót trong công tác phòng ngự của Man Utd.
Có thể nói, cả 3 bàn thắng mà Leicester ghi được đều đánh dấu những sai lầm đến từ Man Utd. Từ những đường chuyền không hợp lý của Maguire và Fred, cho đến việc không một ai gây áp lực mạnh mẽ lên Youri Tielemans và Iheanacho ở hai bàn thua trong hiệp hai, rõ ràng Solskjaer vẫn còn nhiều việc phải làm.
"Quyết tử" cho Europa League
Với việc không thể cạnh tranh chức vô địch Premier League với Manchester City, thì Europa League sẽ là đấu trường duy nhất còn lại để Man Utd mơ về một chiếc cúp. Với việc chỉ phải đối đầu Granada ở vòng tứ kết, Man Utd dự kiến sẽ thuận lợi tiến sâu vào giải đấu này
Tất nhiên, nếu vô địch Europa League, họ sẽ có cơ hội cạnh tranh thêm một danh hiệu lớn khác là Siêu Cúp châu Âu.
Greenwood "giải hạn"
Với bàn gỡ hòa cho Man Utd, Mason Greenwood đã có được pha làm bàn đầu tiên trong năm 2021. Cụ thể hơn, trước đó, "Tiểu Persie" đã trải qua 15 trận liên tiếp tịt ngòi trên mọi đấu trường. Sau thất bại này, hy vọng rằng sự tự tin sẽ trở lại với Greenwood và giúp anh bước tiếp trên con đường phát triển của mình.
Solskjaer chia sẻ về bàn thắng đầu tiên của Amad Diallo