1. Vận rủi bám đuổi Aubameyang
Pierre-Emerick Aubameyang đã có một mùa giải rất tệ theo tiêu chuẩn rất cao của anh ấy. Nhưng cũng cần phải nói rằng, tiền đạo người Gabon quá thiếu may mắn ở trận này, khi dứt điểm chạm vào khung gỗ trong cả hai hiệp.
Đội trưởng Arsenal có thể trở thành người hùng của đội bóng nếu tận dụng được cơ hội vàng, nhưng thay vào đó, anh và các Pháo thủ lại có một buổi tối khó ngủ, để tổng kết lại những gì mà mình đã trải qua từ đầu mùa.
2. Hàng tiền vệ khiến Arsenal trả giá
Ngay từ đầu, đã có điều gì đó không ổn ở tuyến giữa Arsenal, họ có vẻ mất cân bằng với Thomas Partey phần nào bị bỏ lại một mình ở trung tâm còn Martin Odegaard và Emile Smith Rowe được yêu cầu chơi hiệu quả như hai số 10.
Mikel Arteta đã chứng kiến cách tiếp cận này hoạt động hiệu quả trước đây, khi vị HLV này làm trợ lý của Pep Guardiola ở Man City. Nhưng rõ ràng, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và David Silva khác xa so với 2 tài năng trẻ của Pháo thủ. Arsenal thiếu cá tính ở hàng tiền vệ, và không ngạc nhiên khi Odegaard bị thay ra.
3. Arsenal nhớ Granit Xhaka
Granit Xhaka vẫn hay bị chê bai. Nhưng phải nói rằng, anh đã chơi không tồi trong thời gian gần đây ở vị trí hậu vệ trái.
Khi Xhaka dính chấn thương lúc khởi động, Kieran Tierney đã được vào sân, và không thể chứng tỏ được những tố chất tuyệt vời của mình. Cầu thủ người Scotland đã bị kìm hãm kể từ khi dính chấn thương cách đây một tháng.
4. Sự tuyệt vọng của Arsenal
Pháo thủ đã có buổi tối đáng thất vọng. Từ các cầu thủ cho đến chiến thuật, cách nhập cuộc của Arsenal đều có vấn đề.
Các học trò của Arteta thi đấu khá hời hợt, thiếu quyết tâm, dễ bị mất bóng, lại thường xuyên chuyền hỏng. Điều này giúp Villarreal của Unai Emery trở nên dễ dàng hơn trong những lần phối hợp, lên bóng của mình.
5. Dấu hỏi về Arteta
Chiến thuật của Arteta rõ ràng có vấn đề. Arsenal đã có một mùa bóng trắng tay. Ông được đội bóng yêu mến, nhưng một sự thật trần trụi là vị HLV người Tây Ban Nha cùng Arsenal đang ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, và có thể có mùa giải đầu tiên không được tranh tài tại châu Âu trong 25 năm.
Nếu không phải là Arteta, có lẽ một CLB tầm cỡ như Arsenal đã sa thải HLV từ lâu rồi.
Arteta nói về Aubameyang và Emery: