(BongDa.com.vn) – Công bằng mà nói, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng làm nức lòng các CĐV nhà, những người đã không quản trời mưa lạnh kéo tới sân Mỹ Đình để cổ vũ cho màn ra mắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên đằng sau chiến thắng của ĐTVN vẫn còn nhiều điều cần phải rút kinh nghiệm trước khi bước vào trận đấu sắp tới gặp Iraq.
Nhập cuộc chậm
Không khó để nhận ra rằng các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ đã bắt nhịp trận đấu một cách chậm chạp. Chính vì thế mà họ đã để đội tuyển Đài Loan chọc thủng lưới ở ngay phút thứ 7 trong một tình huống mà cả hàng hậu vệ đã chơi như mơ ngủ. Và nếu không có bàn thắng san bằng tỷ số chỉ 1 phút sau đó của Công Vinh thì chưa biết diễn biến trận đấu có thể thay đổi theo hướng có lợi cho ĐTVN hay không.
Bỏ lỡ nhiều cơ hội
Cho dù đã ghi được 4 bàn thắng nhưng ĐTVN vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận này. Nếu như Công Vinh, Đình Hoàng hay Văn Toàn chắt chiu hơn nữa trong các pha dứt điểm thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có thể có được một trận thắng hoàng tráng hơn trên sân Mỹ Đình. Đây sẽ là điều cần rút kinh nghiệm bởi khi gặp những đối thủ mạnh hơn như Iraq, số lượng cơ hội đến với cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ không “dồi dào” như ở trận đấu với Đài Loan vừa qua.
3. Chuyền hỏng quá nhiều
Thực tế cho thấy các cầu thủ Việt Nam ở trận này còn chuyền hỏng quá nhiều. Các tiền vệ trung tâm như Hoàng Thịnh, Tuấn Anh hay kể cả Xuân Trường – tiền vệ chơi hay nhất trận, cũng đã hơn 1 lần chuyền bóng vào chân cầu thủ Đài Loan trong những tình huống không bị đối phương áp sát. Trước những đối thủ mạnh hơn Đài Loan, chẳng hạn như Iraq ở trận đấu sắp tới, những đường chuyền hỏng như vậy sẽ tạo điều kiện cho đối phương phản công gây nguy hiểm cho khung thành của đội nhà.
4. Dấu hỏi về hàng phòng ngự
Trong bàn thua ở phút thứ 7, người ta tự hỏi không biết cặp trung vệ Ngọc Hải – Đình Luật đã ở đâu mà để cho ĐT Đài Loan thoải mái phối hợp chuyền bóng, dứt điểm như chỗ không người. Ngoài ra cũng đã vài lần ở trận đấu này, người hâm mộ phải thót tim trước những tình huống mà hàng phòng ngự đội nhà không theo kèm sát các cầu thủ tấn công của ĐT Đài Loan. Và nếu đội bạn dứt điểm chính xác hơn thì chắc rằng thủ môn Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng không chỉ một lần.
Hy vọng rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ không ngủ quên trên chiến thắng và sớm rút ra được những bài học quý báu để có thể giành được một kết quả khả quan trong trận đấu tới gặp Iraq.
(Bạn đọc: Như Quỳnh)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam