MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • 4 “bản sao” chưa hoàn thiện của các huấn luyện viên nổi tiếng

    21:27 Thứ hai 11/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Các huấn luyện viên như Villas-Boas, Brendan Rodgers, David Moyes,... từng nhận được sự kì vọng lớn, tiếc là mọi việc không được suôn sẻ.

    (BongDa.com.vn) – Các HLV như Villas-Boas, Brendan Rodgers, David Moyes hay Mark Hughes từng nhận được sự kì vọng lớn, tiếc là sự nghiệp cầm quân của họ lại không được suôn sẻ.

    4
    “Mourinho mới” hiện giờ đang an phận tại Zenit Saint Petersburg. Ảnh: Internet.

    1. Andre Villas-Boas – “Mourinho mới”, Zenit Saint Petersburg

    Andre Villas Boas từng là trợ lý của “Người đặc biệt” Mourinho tại Porto, Chelsea và Inter Milan và có công lớn giúp Porto giành cú ăn 3 vô địch giải Quốc nội, Cúp Quốc gia và Europa League ngay tại mùa giải đầu tiên dẫn dắt Porto khi mới 32 tuổi. Vào thời điểm đó Villas Boas đã được giới truyền thông ca tụng là “Mourinho đệ nhị” và nhận lời dẫn dắt Chelsea nhưng không mấy thành công khi chỉ giành được mỗi cúp Barclays Asia Trophy không mấy giá trị.

    Sau đó, Huấn luyện viên có phong cách “ngồi xổm trên đường piste” này đã bị Chelsea sa thải, và năm sau ông tìm kiếm cơ hội ở Tottenham nhưng lại tiếp tục bị sa thải vì không thể giúp Gà trống lọt vào top 4 năm đó. Cuối cùng Villas Boas đã phải lang bạt qua Zenit của Nga và yên phận tại xứ sở bạch dương từ năm 2014 đến nay. Có thể thấy Villas Boas đã không thể trở thành một “Special One” thứ hai và bây giờ người ta chỉ còn nhớ đến cái tên Villas Boas với vụ nhận số tiền đền bù sa thải “khủng” 12 triệu bảng từ Chelsea mà thôi.

    2. David Moyes – “Người kế nhiệm Sir Alex Ferguson”, Thất nghiệp

    4
    David Moyes chưa đủ khả năng kế tục Sir Alex Ferguson và đã thất bại tại MU lẫn Real Sociedad. Ảnh: Internet.

    “Người được chọn” David Moyes đã nhận được sự tin tưởng từ chính Sir Alex Ferguson để tiếp quản chiếc ghế “nóng” tại sân Old Trafford vào năm 2013 sau khi “Ông già gân” nghỉ hưu, thế nhưng những gì David Moyes mang lại cho ban lãnh đạo lẫn cổ động viên MU chỉ gói gọn trong 2 từ “thất vọng”.

    Tuy không được chi ngân sách chuyển nhượng hào phóng như Louis Van Gaal sau này, nhưng David Moyes vẫn được cấp 64,5 triệu bảng để mang về Mata (37 triệu bảng) lẫn Fellaini (27,5 triệu bảng) và được toàn quyền dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester, thế nhưng cuối cùng David Moyes chỉ giúp MU xếp thứ 7 tại Premier League và chính thức bị sa thải sau mùa giải tệ hại năm đó.

    Sau đó David Moyes chuyển sang dẫn dắt Real Sociedad tại La Liga nhưng cũng nhanh chóng bị sa thải và hiện giờ đang thất nghiệp. Có thể thấy the “right man” đã trải qua quãng thời gian tệ hại nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông trong 2 năm tại MU và Real Sociedad, và người hâm mộ vẫn hy vọng ông sẽ sớm trở lại để chứng tỏ tài năng của mình như từng thể hiện trước đó tại Everton.

    3. Mark Hughes – “Huấn luyện viên tài năng có khả năng kế tục Sir Alex Ferguson”, Stoke City

    4
    Mark Hughes cần tạo dựng thêm thành công tại Stoke City trước khi tìm kiếm cơ hội tại các đội bóng lớn. Ảnh: Internet.

    Từng được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ tài năng nhất của bóng đá thế giới có khả năng kế tục Sir Alex Ferguson, Mark Hughes đã được ban lãnh đạo Man City mời về nhằm thực hiện tham vọng “hóa rồng” của Man xanh vào năm 2008.

    Dù tiêu tốn số tiền “cực khủng” 270 triệu bảng của Man City để mang về hàng loạt ngôi sao đắt giá như Wayne Bridge, Nigel de Jong, Bellamy, Robinho, Shaun Wright-Phillips, Gareth Barry, Lescott, Kolo Toure, Tevez, Jo, Santa Cruz, Adebayor,… nhưng Mark Hughes vẫn không thể giúp Man xanh thi đấu thành công và đã bị sa thải chỉ sau 18 tháng tại vị.

    Sau đó Mark Hughes chuyển qua dẫn dắt các câu lạc bộ nhỏ hơn như Fulham, Queens Park Rangers và hiện thời đang tạo được chút dấu ấn tại Stoke City. Tóm lại Mark Hughes là một huấn luyện viên có thực lực nhưng hiện thời chưa thể đạt tầm thế giới như Sir Alex Ferguson, Ancelotti, Wenger, Mourinho, Diego Simeone… được. Vì thế điều Mark Hughes cần làm lúc này là tiếp tục duy trì thành công tại các câu lạc bộ trung bình khá giống như Blackburn trước đây hay Stoke City bây giờ để làm tiền đề hướng đến việc dẫn dắt các đội bóng lớn trong tương lai.

    4. Brendan Rodgers – “Người có triết lý tiki-taka giống như Pep Guardiola”, Thất nghiệp

    4
    Brendan Rodgers vừa bị Liverpool sa thải cách đây không lâu. Ảnh: Internet.

    Sau khi giúp Swansea thi đấu ấn tượng tại Premier League, ban lãnh đạo Liverpool đã nhanh chóng thuyết phục Huấn luyện viên người Bắc Ireland tới sân Anfield cũng như chi cho ông không ít tiền vào thị trường chuyển nhượng nhằm đưa Quỷ đỏ vùng Merseyside trở lại thời kỳ hoàng kim.

    Ban lãnh đạo Liverpool cũng chiều ý Rodgers khi trong 4 năm họ đã chi gần 300 triệu bảng để mua về một loạt gương mặt như Borini, Sturridge, Coutinho, Sakho, Allen, Aspas, Luis Alberto, Lallana, Markovic, Balotelli, Lovren, Moreno, Origi, J.Gomez, Clyne, Firminho, Benteke… nhằm phục vụ cho lối đá ban bật tốc độ của Rodgers, nhưng chút dấu ấn Rodgers để lại chỉ là một lần giúp Liverpool giành vị trí á quân Premier League mùa 2013/2014.

    Vì không vừa lòng với kết quả của đội bóng con cưng, ban lãnh đạo Liverpool đã quyết định sa thải Rodgers vào cuối năm 2015 sau nhiều lần cho ông thêm cơ hội thể hiện mình. Nhìn chung Rodgers không phải là một huấn luyện viên kém nhưng rõ ràng với vị thế ông lớn của Liverpool cũng như số tiền khổng lồ mà chủ tịch John Henry đã tiêu tốn dành cho Rodgers thì thành tích mà Rodgers mang lại cho Liverpool trong hơn 3 năm tại vị là chưa tương xứng và chưa thể bằng một nửa của Huấn luyện viên Pep Guardiola.

    (Bạn đọc: Lương Đại Dũng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...