1. Manchester United rơi tự do trên bảng xếp hạng
Thầy trò Erik ten Hag tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng sau thất bại bạc nhược 0-2 trước West Ham. Đây đã là trận thứ tư liên tiếp “Quỷ đỏ” không thể ghi bàn, một thành tích đáng thất vọng mà chiến lược gia người Hà Lan và các học trò gửi tặng người hâm mộ nhân dịp Giáng Sinh.
Những tài năng trẻ mà nhà cầm quân 53 tuổi đặt niềm tin, Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo liên tiếp mắc sai lầm ở hai đầu khung thành khiến Manchester United phải rời sân vận động London với hai bàn tay trắng. Họ đáng ra phải làm tốt hơn thay vì để lại sự tiếc nuối.
Đội chủ sân Old Trafford tạm thời rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, và thậm chí còn có thể tụt sâu hơn nữa vào ngày Lễ tặng quà bởi đối thủ tiếp theo của Manchester United sẽ là Aston Villa. Thầy trò Unai Emery đang gây ấn tượng mạnh tại Ngoại hạng Anh mùa này.
2. Liverpool tiếp tục mất điểm tại Anfield
Sân nhà vẫn là điểm tựa vững chắc của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Tuy nhiên, họ đã trải qua 2 trận liên tiếp không thể giành trọn 3 điểm trước Manchester United và Arsenal dù Liverpool hoàn toàn áp đảo đối phương trong suốt 90 phút tại thánh địa Anfield.
Cách đây 1 tuần, “The Kop” tung ra 34 cú dứt điểm nhưng không thể sút tung lưới thủ thành Andre Onana. Trong cuộc đối đầu với Arsenal, Mohamed Salah cùng các đồng đội tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng chẳng thể kết liễu “Pháo thủ”, đành ngậm ngùi hài lòng với 1 điểm có được.
Một, hai trận hòa chẳng phải điều gì quá nghiêm trọng, nhưng nó cũng bộc lộ nhiều yếu điểm của đội chủ sân Anfield. Hàng công Liverpool không biết cách tận dụng những cơ hội ngon ăn để giúp đội nhà mang về lợi thế. Huấn luyện viên người Đức cần cải thiện tình hình nếu muốn tiếp tục đua vô địch.
3. Mauricio Pochettino và Chelsea lâm nguy
Sau khi bỏ ra hàng trăm triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua cùng với một vị huấn luyện viên mới, cổ động viên Chelsea hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với đội bóng phía Tây London, chí ít là đôi chút tín hiệu tích cực.
Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì được cải thiện dù giai đoạn lượt đi sắp kết thúc. Sau trận thua trước Wolverhampton, “The Blues” tiếp tục loay hoay ở giữa bảng xếp hạng. Họ thậm chí còn chưa định hình được lối chơi.
Thời gian cho Chelsea và chính huấn luyện viên Mauricio Pochettino không còn nhiều. Từ trước đến nay, sự kiên nhẫn và lòng tin là hai thứ xa xỉ tại sân Stamford Bridge. Nếu cứ tiếp tục thế này, chiến lược gia người Argentina nhiều khả năng sẽ nhận trát sa thải giữa mùa giải giống như Graham Potter.