MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • 16 trận/18 bàn, "họng pháo" 75 triệu đang có mùa giải bùng nổ tại Đức

    23:23 Thứ tư 18/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Bundesliga đang có dịp chứng kiến khả năng ghi bàn đều đặn của một sát thủ.

    Timo Werner đang thực sự thăng hoa cùng HLV Julian Nagelsmann. Kể từ khi được cựu HLV Hoffenheim dẫn dắt, chân sút người Đức đã ghi được 18 bàn thắng tại Bundesliga, qua đó cùng Robert Lewandowski giữ vị trí đầu ở cuộc đua vua phá lưới. Rõ ràng đây là thành tích ấn tượng bởi 3 mùa giải trước của Werner ở Leipzig lần lượt là 21, 13 và 16. Và phong độ xuất sắc đó của sát thủ 23 tuổi đã giúp anh có giá 75 triệu euro theo Transfermarkt.

    Mới đây, trích dẫn từ trang chủ Bundesliga, cựu sao Stuttgart đã lên tiếng giải thích nguyên nhân tại sao có lần thứ 5 trong mùa giải này tại Bundesliga ghi nhiều hơn 1 bàn thắng trong trận. Đối thủ gần nhất chính là Borussia Dortmund.

    Timo Werner:

     Werner đang trưởng thành hơn dưới thời Nagelsmann.

    "Tôi thi đấu linh hoạt hơn dưới thời Julian Nagelsmann và đã thi đấu được nhiều vị trí hơn. Trước Dortmund vừa qua, tôi không chỉ thi đấu bên trái hay bên phải nữa mà còn giữ vai trò như số 10 hoặc tiền đạo độc lập. Trách nhiệm của tôi là cố gắng khiến các hậu vệ của Dortmund rời khỏi vị trí của họ. Điều này không được thể hiện trong hiệp 1 nhưng nó đã phát huy hiệu quả vào 45 phút tiếp theo."

    Dù tiền đạo 23 tuổi đã sút tung lưới đại diện vùng Ruhr 2 lần nhưng tất cả đều là những pha lập công có phần may mắn. Nói về điều này, số 11 giải thích rõ hơn:

    "Thực sự, tôi không ngờ bàn thắng đầu tiên lại đến với mình. Roman Burki muốn đánh đầu phá bóng nhưng vì trời mưa lớn nên quả bóng đã trượt qua khỏi đầu anh ấy. Ngày hôm nay, trận mưa này đã song hành cùng chúng tôi. Tuy nhiên cũng chẳng dễ dàng gì để tôi có thể ghi bàn từ vị trí đó."

    "Còn với pha lập công thứ 2, tôi đã thử đánh cược. Tôi nhận ra Julian Brandt không ngoái đầu nhìn về phía trước và trong tầm mắt của anh ta, anh ta đã không thấy tôi. Do đó, đây tiếp tục là bàn thắng thật tình cờ đối với cá nhân tôi."

    Timo Werner:

     Leipzig của Werner đứng trước cơ hội vô địch lượt đi.

    Việc Werner thi đấu xuất sắc đã góp phần sức giúp Leipzig bay cao trên bảng xếp hạng. Họ đang giữ ngôi đầu bảng với 34 điểm vào thời điểm hiện tại và nhiều người bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh đội chủ sân Red Bull Arena đủ khả năng soán ngôi vương của Bayern.

    "Lúc này, mọi thứ đang diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi. Nếu vào cuối tuần, chúng tôi đánh bại Augsburg, chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch lượt đi. Thành tích này chẳng thể quy ra một danh hiệu nào hoặc bất cứ điều gì tương tự như thế nhưng đối với chúng tôi thì nó thật đặc biệt."

    Video tài năng của Sancho:

    Lữ Phong | 22:55 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...