MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • 135,5 triệu bảng và những lần ‘bán máu’ đình đám của Southampton

    09:22 Thứ năm 16/07/2015

    Theo thống kê của Daily Mail, Southampton đã bán cầu thủ được hơn 135 triệu bảng trong vòng 12 tháng vừa qua.

    Theo thống kê của Daily Mail, Southampton đã bán cầu thủ được hơn 135 triệu bảng trong vòng 12 tháng vừa qua.

    Giống như nhiều đội bóng mang danh “hiện tượng” khác, Southampton đã bị các ông lớn “hút máu” liên tục sau các mùa giải thi đấu ấn tượng. Tính tổng cộng trong 12 tháng vừa rồi, The Saints đã thu về 135,5 triệu bảng từ riêng việc bán cầu thủ. Sau đây là các thương vụ cụ thể.

    1. Luke Shaw (sang Man Utd, 30 triệu bảng)

    liv1

    Luke Shaw được đánh giá rất cao nhưng nhiều người cho rằng Quỷ đỏ đã trả quá nhiều tiên để chiêu mộ hậu vệ này. Mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Shaw không thể hiện được nhiều vì liên tục dính chấn thương.

    2. Adam Lallana (sang Liverpool, 25 triệu bảng)

    liv2

    Lallana trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton. Mùa giải 2013-14, anh là đội trưởng và cũng là nhạc trưởng của The Saints. Tuy vậy, giống như Shaw, Lallana chưa thể hiện được nhiều ở CLB mới Liverpool.

    3. Morgan Schneiderlin (sang Man Utd, 25 triệu bảng)

    liv3

    Schneiderlin đòi ra đi từ mùa hè năm ngoái nhưng không được chấp thuận. Đến năm nay, anh đã được vừa ý khi được gia nhập Man Utd. Schneiderlin được đánh giá rất cao ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng không ai dám chắc anh có thể tỏa sáng trong màu áo Quỷ đỏ hay không.

    4. Dejan Lovren (sang Liverpool, 20 triệu bảng)

    liv4

    Tại Southampton, Lovren được ví như một trong những trung vệ hay nhất Premier League. Chính điều này khiến Liverpool chấp thuận bỏ ra đến 20 triệu bảng chiêu mộ anh. Đáng tiếc cho The Reds, Lovren chưa một lần lấy lại phong độ ở Anfield và là sự thất vọng lớn ở mùa giải trước.

    5. Calum Chambers (sang Arsenal, 16 triệu bảng)

    liv5

    Chambers là sản phẩm của lò đào tạo nổi tiếng của Southampton. Anh được Arsenal chiêu mộ với giá 16 triệu bảng chỉ sau 22 trận đấu ở Premier League. Tại Southampton, Chambers gây ấn tượng ở vị trí hậu vệ phải, nhưng Arsene Wenger muốn sử dụng anh như một trung vệ và đến giờ, ông vẫn đang thất bại.

    6. Nathaniel Clyne (sang Liverpool, 12,5 triệu bảng)

    liv6

    Clyne gia nhập Southampton vào năm 2012 với giá 2,5 triệu bảng. Sau 3 năm, The Saints bán anh với giá gấp 5 lần cho Liverpool. Lẽ ra họ có thể thu về nhiều tiền hơn từ Clyne nếu cầu thủ này còn nhiều hơn 1 năm hợp đồng.

    7. Rickie Lambert (sang Liverpool, 4 triệu bảng)

    liv7

    Lambert là chủ công ở Southampton nhưng chỉ là dự bị khi chuyển về Liverpool, đội bóng mà anh ủng hộ từ bé. Chính vì thế, đóng góp của Lambert với đội bóng mới kém xa khi còn ở Southampton.

    8. Jack Cork (sang Swansea, 3 triệu bảng)

    liv8

    Cork là cái tên được ít người quan tâm nhất trong số những người chia tay Southampton, tuy nhiên, đến lúc này anh tỏ ra khá hữu dụng với Swansea.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...