Chuỗi phong độ bất ổn của Manchester United vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau chiến thắng kịch tính trước Aston Villa, họ lại thể hiện màn trình diễn bạc nhược trong chuyến hành quân đến City Ground.
Sau hiệp một bế tắc, Erik ten Hag đã thực hiện những thay đổi sau giờ nghỉ. Tuy nhiên khi họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng, Nottingham Forest đã vươn lên dẫn trước ở phút 64 với pha lập công đến từ tiền vệ Nicolas Dominguez.
Dù cho Marcus Rashford đã sớm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng trong một ngày hàng phòng ngự Man Utd làm việc thiếu hiệu quả, mành lưới Andre Onana lại rung lên lần nữa, qua đó khiến họ phải nếm trải thất bại thứ 9 tại EPL mùa này.
Trên thực tế, Quỷ đỏ đã có thế trận tốt hơn so với đối thủ, nhưng vấn đề trong việc tận dụng cơ hội cùng màn trình diễn hời hợt từ một vài cá nhân, điển hình như Antony đã khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngôi sao người Brazil được tung vào sân ngay đầu hiệp hai nhưng thay vì tạo ra dấu ấn giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng, anh lại mang đến nỗi thất vọng lớn.
Thống kê từ Sofa Score chỉ ra, Antony để mất bóng đến 12 lần, chỉ giành chiến thắng 4/10 tình huống tranh chấp. Trong khi đó, ở sở trường của mình, anh cũng chỉ rê bóng qua người vỏn vẹn 1 lần, nhưng không tung ra được cú dứt điểm, đường tạt bóng hay đường chuyền quan trọng nào.