Ngay ở những giây đầu tiên, ĐT Việt Nam đã có cơ hội rất tốt để mở tỉ số. Nhưng cú dứt điểm của Văn Toàn đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp một thực tế không có nhiều pha bóng đáng chú ý, ngoài những pha xuyên phá của số 7 (Supachok) bên cánh trái. Dù vậy, cũng phải nói rằng hôm nay Trọng Hoàng chưa thực sự trở lại phong độ vốn có và đã chơi ở mức tròn vai. Ngay đầu hiệp hai, Chanathip đã bị thổi phạt, có lẽ là vì lỗi ăn vạ. Tình huống khiến người ta nhớ về thủ quân Man Utd - "kịch sỹ" Ashley Young. Pha bóng rất xấu xí của Bunmathan đối với Trọng Hoàng Cặp đôi này chơi cùng cánh, và liên tục va chạm với nhau. Thitipan khăng khăng rằng bóng đã chạm tay Hồng Duy, nhưng thực tế là nó chỉ đi vào đùi trái của cầu thủ số 7. Sau pha bóng này, Công Phượng giơ 2 ngón tay và nói với trọng tài chính rằng "two times" (2 lần) để lưu ý về một tấm thẻ cho Tristan Do. Tuấn Anh nằm sân là một điều rất tệ với bất cứ NHM Việt Nam nào. Nhưng hôm nay, cầu thủ gốc Thái Bình đã chơi xuất sắc trên hàng tiền vệ và không gặp chấn thương. Đây là tấm thẻ vàng dành cho HLV Park Hang-seo. Nếu Supachok bình tĩnh chuyền bóng cho Chanathip, có lẽ Thái Lan đã hạ Việt Nam vào giây cuối cùng của trận đấu. Xem hattrick của Lucas Moura vào lưới Ajax: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Trung Quân | 21:00 05/09/2019