MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • 02h45 ngày 19/3, Napoli vs Genoa: Bỗng dưng đời lại vui

    10:31 Chủ nhật 18/03/2018

    BongDa.com.vn Những tia sáng lại thắp lên hy vọng cho Napoli trong cuộc đua giành Scudetto, sau khi Juventus bất ngờ mất điểm vào đêm qua.

    Trong lượt trận đấu sớm vòng 29 Serie A diễn ra vào đêm qua, một Juventus thi đấu dưới sức đã không thể xuyên thủng được mành lưới của SPAL. Kết quả điều mà chẳng ai ngờ tới đã xuất hiện, Bà Đầm Già đã phải chia điểm với đối thủ đang là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng mùa này.

    02h45 ngày 19/3, Napoli vs Genoa: Bỗng dưng đời lại vui - Bóng Đá

     Giấc mơ giành Scudetto của Napoli vẫn chưa tắt

    Những người vui nhất với điều này chắc hẳn không ai khác ngoài thầy trò HLV Sarri và các CĐV của Napoli. Giờ đây niềm hy vọng được chạm tay vào danh hiệu Scudetto cao quý lần đầu tiên sau gần 30 năm của đội bóng miền Nam nước Ý lại sáng lên, vì nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu với Genoa vào đêm này thì Napoli sẽ thu hẹp khoảng cách với Juventus xuống chỉ còn 2 điểm.

    Đánh bại Genoa? Đó có lẽ là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của Napoli. Cần biết rằng đội bóng phía Bắc nước Ý luôn tỏ ra rất kỵ rơ mỗi khi phải vượt cả chặng đường rất dài để đến sân San Paolo thi đấu. Cụ thể theo thống kê, trong 7 chuyến làm khách gần nhất tới San Paolo, tổng số trận thua mà Genoa đã phải nhận là tới 6.

    Chuyến làm khách lần này hứa hẹn sẽ khó có thể tránh một kịch bản tương tự. Nên biết rằng đoàn quân của HLV Ballardini không phải là một đội bóng quá mạnh trong mùa giải năm nay với phong độ không mấy ổn định. Trong 2 trận gần nhất, Genoa cũng đã lần lượt nhận thất bại trước Bologna và AC Milan.

    Đó là chưa kể trong trận đấu này, HLV Ballardini cũng sẽ không có trong tay đổi hình mạnh nhất. Cụ thể 2 ngôi sao Izzo và Veloso, vẫn tiếp tục chưa thể ra sân vì chấn thương. Trong khi đó HLV Sarri thì lại đang ở một vị thế rất trái ngược, khi các quân bài tốt nhất của ông như Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne,... vẫn luôn sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào.

    Cầu thủ đáng chú ý - Goran Pandev (Genoa): Goran Pandev từng có khoảng thời gian thi đấu rất thành công trong màu áo của Napoli trong giai đoạn 2011 đến 2014. Tuy năm nay đã 34 tuổi và không còn ở định cao phong độ, nhưng chắc chắn kinh nghiệm và những hiểu biết về Napoli của Pandev sẽ giúp ích rất nhiều cho Genoa trong trận đấu lần này.

    Video tài năng của Pandev

    Dự đoán: 2-0

    Thông tin bên lề:
    - Napoli đã không thua 36/38 trận gần nhất tại Serie A
    - 10/11 trận gần nhất của Genoa tại Serie A chỉ xuất hiện dưới 2.5 bàn thắng
    - Napoli đã giành chiến thắng trước Genoa 6/7 lần gặp nhau gần nhất tại San Paolo.
    - 5/6 trận gần nhà gần nhất tại Serie A, Napoli luôn ghi được ít nhất 2 bàn.

    Thông tin lực lượng
    - Napoli không có sự vắng mặt đáng tiếc nào và sẽ có được đội hình mạnh nhất vào đêm nay.
    - Genoa sẽ không có được sự phục vụ của Armando Izzo, Adel Taarabt, Miguel Veloso

    Đội hình dự kiến:

    Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

    Genoa: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev Galabinov

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 10:05 18/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...