(BongDa.com.vn) – Hơn lúc nào hết, các cầu thủ Juventus đang rất cần một thắng lợi trước Chievo để nhanh chóng lấy lại tinh thần sau 2 trận mở màn tồi tệ.
Địa điểm: Sân Juventus Arena (Italia)
Tỷ lệ châu Á: 1.875 0:1 1/4 2.025
Tỷ lệ châu Âu: 1.34 4.87 10.26
Công bằng mà nói thì đối thủ của thầy trò HLV Max Allegri trong trận cầu đêm nay không hề tầm thường chút nào. Thời điểm hiện tại, chính Chievo mới là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A 2015/2016 nhờ 2 chiến thắng tưng bừng trước Empoli (3-1) và Lazio (4-0). Sở hữu nguồn cảm hứng mãnh liệt từ những “hàng thải” của AC Milan trước đây, là Alberto Paloschi và Valter Birsa (ghi tổng cộng 5/7 bàn), “Lừa bay” hứa hẹn sẽ trở thành một thách thức đầy khó chịu dành cho Juventus.
Về phần đội bóng thành Turin, trải qua 2 trận thua muối mặt trước Udinese (0-1) và AS Roma (1-2), đương nhiên HLV Allegri đủ hiểu rằng đã đến lúc ông cần phải thay đổi. Trên thực tế, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 cũng khiến cho lối chơi của Bianconeri phần nào trở nên nặng nề hơn và cực kỳ thiếu sáng tạo. Sau khi “lão tướng” Andrea Pirlo ra đi, tuyến giữa Juve đã không còn sở hữu một nhà tổ chức từ xa ngay bên phần sân nhà. Hệ quả, những đợt lên bóng của nhà ĐKVĐ nước Ý cũng trở nên kém mạch lạc và rời rạc hơn.
Mặc dù vậy, trước thềm cuộc tiếp đón Chievo đêm nay, người hâm mộ Bà đầm già đã được đón nhận tin vui khi đội phó Claudio Marchisio sẵn sàng tái xuất trở lại sau chấn thương. Về mặt lý thuyết, tiền vệ người Italia chính là chân chuyền ổn định nhất bên phía Bianconeri vào thời điểm này. So sánh với Pirlo, cầu thủ 29 tuổi có thể không quá thanh thoát và mượt mà. Tuy nhiên, Marchisio lại là mẫu tiền vệ đơn giản, trực diện và tranh chấp tốt hơn. Điều này dĩ nhiên cũng mang đến sự chắc chắn cần thiết dành cho hàng phòng ngự Juve, đặc biệt là trong bối cảnh HLV Allegri nhiều khả năng sẽ chuyển sang vận hành đội hình 4-3-1-2 (4-4-2 kim cương).
Ngoài ra, yếu tố thu hút sự chú ý nhiều nhất từ phía giới chuyên môn có lẽ đang nằm ở vị trí “số 10” của Juventus. Suốt giai đoạn kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, ban lãnh đạo Bianconeri đã lùng sục khắp châu Âu để tìm kiếm một “nhạc trưởng” ưng ý cho HLV Allegri. Thế nhưng, lần lượt những Oscar, Isco, Mario Goetze hay Julian Draxler… đều quyết định từ chối gia nhập nhà Á quân Champions League. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đội bóng thành Turin phải hài lòng với giải pháp tạm thời mang tên Hernanes từ Inter Milan.
Trên một phương diện nào đó thì ngôi sao người Brazil ít nhất cũng sở hữu sự linh hoạt của một cầu thủ tổ chức thuần túy. Đồng nghĩa rằng, sự xuất hiện của Hernanes trong vai trò “số 10” chắc chắn sẽ giúp cho lối chơi bên phía Juventus thêm phần mềm mại và cơ động hơn. Mặt khác, tuyến tiền vệ hình kim cương (1-2-1) cũng tạo điều kiện để Lão Bà dễ dàng hơn trong việc kiểm soát thế trận theo trục dọc đồng thời chủ động tổ chức pressing quyết liệt ngay trên phần sân đối phương.
Trải qua những ngày u ám, người hâm mộ Juve có lẽ đang hết sức chờ đợi vào tài xoay vần của Allegri.
Dự đoán: Juventus thắng 1-0
Đội hình dự kiến:
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pereyra, Marchsio, Pogba; Hernanes; Morata, Dybala.
Chievo: Bizzarri; Frey, Dainelli, Cesar, Gobbi; Birsa, Rigoni, Hetemaj, Castro; Paloschi, Meggiorini.