MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Zidane và Gareth Bale: Không yêu đừng nói lời cay đắng!

    18:41 Chủ nhật 21/07/2019

    BongDa.com.vn Mọi thứ đang ngày càng diễn ra theo chiều hướng tiêu cực và đáng buồn.

    Khi mâu thuẫn đã kéo dài

    Mùa hè 2018, sau khi kết thúc mùa giải mà Real Madrid giành được chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp, nhiều nguồn tin tiết lộ mâu thuẫn giữa HLV Zinedine Zidane với Gareth Bale đã nổ ra. Cụ thể, cả hai đã có những bất đồng về phong cách thi đấu, khi thuyền trưởng người Pháp muốn tiền vệ sinh năm 1989 chơi bóng tuân theo ý đồ mà ông sắp xếp. Trong khi đó, bản thân ngôi sao người xứ Wales lại cảm thấy thoải mái nhất với những gì mà mình mong muốn. Chính vì lẽ đó, thực tế có nhiều trận đấu ở mùa 2017/18, dù Gareth Bale sung sức, anh vẫn vắng mặt trong đội hình của Los Blancos hoặc chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

    Zidane và Gareth Bale: Không yêu đừng nói lời cay đắng! - Bóng Đá

    Mâu thuẫn giữa cả hai đã diễn ra từ cuối mùa 2017/18.

    Mùa giải 2018/19, khi Zidane và Cristiano Ronaldo ra đi, nhiều người vẫn nghĩ đây là thời điểm thích hợp để Gareth Bale đứng dậy, thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ và là "đầu tàu" tấn công tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, việc thay đổi HLV, thay đổi chiến thuật cũng như mất đi siêu sao Ronaldo khiến Real Madrid phải trả giá đắt bằng phong độ sa sút trầm trọng. Bản thân Gareth Bale cũng không thể hiện được nhiều.

    Mọi chuyện sau đó thì như giới túc cầu đã chứng kiến, Zidane được thượng tầng "nhà trắng" mời về dẫn dắt Real Madrid một lần nữa. Thời điểm này, những tưởng mọi chuyện đã trải qua lâu và không còn tồn tại xích mích giữa cả hai. Nhưng chính động thái của nhà cầm quân 47 tuổi cho thấy tương lai Bale tại Santiago Bernabeu đã khép lại.

    3 trận đấu cuối cùng của mùa giải 2018/19, HLV Zidane thẳng thừng gạch tên Bale khỏi danh sách thi đấu, xem anh như "người vô hình" tại thành Madrid.

    Mọi thứ dường như đổ bể!

    Với tất cả những gì đã diễn ra trước đó, mà cụ thể là căng thẳng ngay cuối mùa giải 2018/19, hiển nhiên Gareth Bale chính là cái tên hàng đầu nằm trong danh sách thanh trừng của HLV Zidane, khi mà công cuộc thanh lọc lực lượng và cải tổ đội hình được diễn ra ở mùa hè 2019. Mọi thứ được truyền thông quốc tế đồn đoán ngày qua ngày, cho đến khi HLV Zidane chính thức xác nhận điều này ngày hôm nay.

    Cụ thể, vị chiến lược gia người Pháp tuyên bố rằng CLB đang đàm phán để Gareth Bale sớm rời khỏi Real Madrid, có thể ngay ngày mai càng tốt. Chính lời phát biểu nêu trên của HLV trưởng Real Madrid đã khiến người đại diện của Bale tức giận. Jonathan Barnett, đại diện của Gareth Bale cho rằng Zidane đã không tôn trọng cầu thủ của ông thông qua phát biểu nêu trên. Đồng thời, cũng không ngại mà chỉ trích thuyền trưởng Los Blancos là "kinh tởm" vì đã nói ra những lời khó nghe với 1 trụ cột từng cống hiến nhiều cho đội bóng như Gareth Bale.

    Zidane và Gareth Bale: Không yêu đừng nói lời cay đắng! - Bóng Đá

    Mâu thuân giữa Bale với HLV Zidane ngày càng leo thang. 

    Mọi thứ vào lúc này giữa Gareth Bale với HLV Zidane và Real Madrid dường như đã chấm dứt. Mâu thuẫn và những điều "chướng tai gai mắt" lên đến đỉnh điểm. Chính vì lẽ đó, hãy chờ xem ngôi sao người xứ Wales sẽ rời Los Blancos và cập bến CLB nào trong thời gian tới.

    Về phần HLV Zidane, ông cũng cho thấy tầm ảnh hưởng của mình và thái độ "cứng rắn" trong việc thanh trừng công thần mùa hè 2019.

    Minh Trí | 18:25 21/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...