MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • "Zidane da màu" chuẩn bị tái xuất Châu Âu

    08:10 Chủ nhật 01/07/2018

    BongDa.com.vn Thần đồng một thời của câu lạc bộ Chelsea, Gael Kakuta đang trên đường rời Trung Quốc để trở về quê hương chơi bóng trong màu áo Amiens (Ligue 1).

    Gael Kakuta năm nay 27 tuổi, anh từng là một tài năng sáng giá của câu lạc bộ Lens (Pháp), trước khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè năm 2007 với mức giá chỉ 115 ngàn euro. Tại đây, tiền vệ tấn công này từng được tung hô là "tiểu Zidane" hay "Zidane da màu" vì phong cách chơi bóng có phần giống với huyền thoại Real Madrid.

    Kakuta từng được kì vọng rất nhiều ở Chelsea.

    Tuy nhiên, 4 năm "ăn tập" tại đội trẻ The Blues, trong đó có 1 vài lần xuất hiện ở đội một đã khiến người ta nhận ra rằng Kakuta chỉ là một món hàng "fake" không hơn không kém. Anh thiếu sức mạnh cũng như sự sáng tạo cần thiết của một người chơi hộ công.

    Ngày 25 tháng 1 năm 2011 cũng là lúc cựu thần đồng liên tục "dạt" đến các đội bóng khác nhau ở Anh, Ý, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha, trước khi bị Chelsea bán đứt cho Sevilla với mức giá lên đến... 6 triệu euro vào năm 2015. Và sau đó, chính đội bóng này gửi anh đến Trung Quốc trong màu áo Hebei China Fortune.

    Mới đây, CLB Amiens đã tính mua đứt Kakuta về từ Trung Quốc với mức giá rơi vào khoảng 2-3 triệu euro, mặc dù vậy cả hai bên vẫn chưa thống nhất được những điều khoản cá nhân.

    Vì thế vẫn chưa có thông tin chính thức về việc Kakuta đã chính thức "hồi hương", tuy nhiên nhiều khả năng anh vẫn sẽ chơi bóng tại Ligue 1 mùa giải sau.

    Vũ Quang Toản | 07:15 01/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...