MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • XONG! Cả châu Âu 'khóc thét' vì thông điệp của Benfica về 'tiểu CR7'

    09:31 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn Ban lãnh đội chủ sân Da Luz tỏ ra cứng rắn về tương lai của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

    Sau mùa giải 2018/19, Joao Felix đã nổi lên như một "hiện tượng" và lọt vào tầm ngắm của nhiều đại gia, trong đó có cả Juventus, Manchester United lẫn Manchester City. Tính trên mọi đấu trường, sao mai 19 tuổi đã ra sân tổng cộng 43 trận, ghi 20 bàn thắng và có 1 đường kiến tạo.

    Phong độ ấn tượng này đã giúp anh được HLV Fernando Santos triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha tham dự VCK Nations League. Tuy nhiên, mói đây nhất thượng tầng Benfica đã gửi một thông điệp đanh thép đến các đội bóng muốn chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999.

    giám đốc benfica tuyên bố ko bán felix - Bóng Đá

     Joao Felix vẫn sẽ ở lại với sân Da Luz?

    "Nếu CLB được đề nghị mức giá 100 triệu euro, chúng tôi sẽ không bán. Đó là số tiền vô cùng lớn, và chưa bao giờ có trong lịch sử của các đội bóng Bồ Đào Nha. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là các danh hiệu, và sẽ làm mọi cách để giữ các cầu thủ", CEO Domingos Soares chia sẻ trên TV24.

    "Bởi mức phí giải phóng hợp đồng của Joao Felix là 120 triệu euro. Bất kì thỏa thuận nào trị giá 80, 90 hay 100 triệu euro CLB cũng không bán. Chủ tịch cũng có ý định để cậu ấy ra đi, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào bản thân Felix, người đại diện và gia đình", đại diện Benfica nói thêm.

    Juventus được cho là quyết tâm giành được chữ kí của Joao Felix để thay thế cho Paulo Dybala. Tiền đạo người Argentina nhiều khả năng sẽ bị đẩy sang Bayern Munich để nhường chỗ cho các tân binh.

    Giang Nam | 09:20 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...