MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Xavi chỉ trích Real thiếu tôn trọng Iker Casillas

    12:01 Thứ tư 15/07/2015

    Xavi cho rằng Real lẽ ra nên dành cho cựu thủ môn số một, đội trưởng Iker Casillas buổi lễ chia tay mà anh này xứng đáng có trước khi chuyển tới Porto.

    Cựu ngôi sao tiền vệ của Barca và tuyển Tây Ban Nha cho rằng Real Madrid lẽ ra nên dành cho cựu thủ môn số một, đội trưởng Iker Casillas buổi lễ chia tay mà anh này xứng đáng có trước khi chuyển tới Porto.

    Xavi chỉ trích Real thiếu tôn trọng Iker Casillas
    Perez và Real chịu sức ép lớn ừ công chúng vì cách họ đối xử với công thần như Casillas. Ảnh: Internet.
    C
    asillas đã rơi nước mắt khi xuất hiện một mình trong phòng họp báo của sân Bernabeu để nói lời chia tay Real Madrid hôm 12/7. Anh đã nghẹn ngào vài lần mới kết thúc được phần công bố quyết định từ biệt trước báo chí. Anh chính thức đặt bút ký hợp đồng hai năm với Porto của Bồ Đào Nha hôm thứ ba 14/7, sau 16 mùa giải đóng góp cho đội hình một của Real Madrid và cùng CLB này giành tới 18 danh hiệu khác nhau.

    Một làn sóng chỉ trích lập tức diễn ra, nhắm vào thái độ của ban lãnh đạo Real đối với một trong những cầu thủ vĩ đại của lịch sử đội bóng. Bố mẹ Casillas khẳng định với truyền thông rằng con trai họ đã buộc phải ra đi vì sức ép của Chủ tịch Florentino Perez.

    Real ngay sau đó phản ứng bằng việc tổ chức một cuộc họp báo để giải thích rõ sự việc ngay ở sân Bernabeu hôm thứ hai 13/7, với sự tham gia của cả Chủ tịch Perez và thủ thành 34 tuổi Casillas. Hàng trăm cổ động viên đã có mặt và la ó yêu cầu Chủ tịch từ chức, cho dù Perez tuyên bố: “Đây là nguyện vọng của Iker và chúng ta cần chấp nhận. Không ai ở Real yêu cầu Iker rời đi. Tôi rất muốn Iker có thể kết thúc sự nghiệp ngay tại Madrid, nhưng tôi hiểu quyết định của cậu ấy.”

    Dõi theo cách lãnh đạo Real Madrid chia tay Casillas, Xavi tỏ rõ sự bất bình thay cho người bạn thân ở đội tuyển quốc gia.

    Tiền vệ 35 tuổi nhận xét rằng Casillas không thay đổi gì kể từ lần đầu họ gặp nhau ở đội trẻ Tây Ban Nha dự giải U17 thế giới ở Ai Cập năm 1997. Xavi còn nhấn mạnh Casillas vẫn mãi là “một người tốt”.

    “Casillas là một thủ môn tài năng hàng đầu thế giới, một người tốt. Đó là lý do vì sao những gì xảy ra với anh ấy những ngày qua đã để lại dư âm xấu. Trong những năm gần đây, tôi đã nhận thấy rằng anh ấy không còn vui vẻ được như trước đó. Anh ấy thậm chí còn có vẻ cay đắng. Và tôi nghĩ mọi người ở quốc gia này (Tây Ban Nha) nên suy nghĩ lại về việc này. Các vận động viên có nhiều đóng góp của Tây Ban Nha cần phải nhận được đầy đủ sự tôn trọng. Không thể có kiểu mọi người bỏ qua việc ghi nhận, đánh giá mọi thứ mà các vận động viên đã cống hiến cho môn thể thao họ tham gia, thay vào đó họ chỉ tập trung nhắm vào các khuyết điểm của vận động viên, đôi khi với mục đích xấu,” Xavi nói thêm.

    Xavi còn so sánh trường hợp của Casillas với Gianluigi Buffon, thủ môn của Juve và tuyển Italy vẫn thi đấu với phong độ cao cùng sự hứng khởi trên mọi đấu trường ở tuổi 37.

    “Tôi nhìn vào Iker, và tôi có cảm giác rằng gần đây anh ấy phải thi đấu dưới áp lực tinh thần, như thể anh ấy phải cố chứng tỏ được trong mọi trận đấu tất cả những gì mà một thủ môn vĩ đại phải làm. Anh ấy đã thi đấu mà không có được niềm vui chơi bóng thoải mái như trước đây. Sắp tới anh ấy thi đấu cho Porto và tôi tin chắc anh ấy sẽ lại được chào đón như một người hùng. Ở đó, họ sẽ đánh giá anh ấy cao hơn nhiều,” Xavi kết thúc phần trả lời phỏng vấn nhật báo tiếng Tây Ban Nha La Vanguardia, số ra hôm thứ ba 14/7.

    Xavi chỉ trích Real thiếu tôn trọng Iker Casillas
    Xavi và Casillas là bạn thân từ thời còn trẻ. Hè này, họ cùng rời xa Barca, Real – hai đội bóng mà họ gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp đỉnh cao. Ảnh: Internet.

    Trong khi đó, Xavi đã chia tay Barca ở cuối mùa giải trước để tới Al Sadd (Qatar) sau một buổi lễ tôn vinh anh trên sân Nou Camp. Hôm đó, sân vận động gần như chật kín người. Các cổ động viên, quan chức CLB và đồng đội cũ đã tới để bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp to lớn của anh cho đội bóng xứ Catalan. Hôm chia tay, Xavi đã ở sân Nou Camp cùng với gia đình và rất nhiều người bạn, chứ không đơn độc như Casillas ở phòng họp báo sân Bernabeu.

    18 danh hiệu của Iker Casillas tại Real:

    La Liga: 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12

    Cup Nhà vua: 2010–11, 2013–14

    Siêu Cup Tây Ban Nha: 2001, 2003, 2008, 2012

    Champions League: 1999–2000, 2001–02, 2013–14

    Siêu Cup châu Âu: 2002, 2014

    FIFA Club World Cup: 2014

    Cup Liên lục địa (tiền thân của FIFA Club World Cup): 2002

    Nguyễn Phát - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...