MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • World Cup 2018: Thương quá những “ngôi sao cô đơn”

    22:13 Thứ bảy 23/06/2018

    BongDa.com.vn Tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, người hâm mộ đang được chứng kiến sự xuất hiện khá nhiều “ngôi sao cô đơn” ở các đội bóng.

    Có thể kể ra đây các trường hợp của Lionel Messi (Argentina), Mohamed Salah (Ai Cập), hay Robert Lewandowski (Ba Lan)…

    Chắc chắn rằng chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của những Messi, Salah hay Lewandowski cả, bởi đẳng cấp và năng lực chuyên môn của họ đều đã được cả thế giới thừa nhận từ lâu. Thế nhưng một mình những “ngôi sao cô đơn” này chẳng thể nào giúp đội bóng của mình tỏa sáng.

     - Bóng Đá

     Messi vẫn cô đơn giữa những cầu thủ tấn công của ĐT Argentina.

    Thực tế các trận đấu đã diễn ra tại vòng chung kết World Cup năm nay cho thấy những “ngôi sao cô đơn” đều đã nỗ lực, cố gắng hết sức mình, thế nhưng đều không thể giúp đội bóng của mình giành được chiến thắng.

    Argentina của Messi và Brazil của Neymar đều đã bị tân binh Iceland và Thụy Sỹ cầm hòa trong trận ra quân. Tiếp đó, ở lượt trận thứ hai, Messi tiếp tục tịt ngòi trong ngày mà Argentina thảm bại 0-3 trước Croatia.

    Trong khi Ba Lan của Lewandowski cũng bị Senegal đánh bại. Còn Salah dù cố gắng trở lại sau chấn thương và đã “nổ súng”, thế nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để giúp Ai Cập giành được dù chỉ là 1 điểm trước đội chủ nhà Nga đang có phong độ cao, khiến “các Pharaoh” phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng.

    Cũng không khó để nhận ra rằng: khi các đối thủ tìm mọi cách để phong tỏa và khóa chặt các “ngôi sao cô đơn” thì các đội bóng sở hữu các ngôi sao này lập tức phải đối diện với nhiều khó khăn và thậm chí lâm vào tình thế bế tắc.

     - Bóng Đá

     Salah và ĐT Ai Cập đã chính thức nói lời chia tay với World Cup 2018.

    Lối chơi xoay quanh và phụ thuộc quá mức vào các ngôi sao đã và đang “giết chết” các đội bóng này. Nguyên nhân là do lối chơi này rất dễ bị đối thủ bắt bài, trong khi các đội lại không có (hoặc có quá ít) những phương án tấn công khác để thay thế. Chính vì thế cho nên khi mà mọi ngả đường dẫn đến khung thành đối phương đều bị bịt chặt thì việc Argentina, Ba Lan hay Ai Cập bị đánh bại âu cũng là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

    Vòng chung kết World Cup năm nay một lần nữa đang chứng tỏ một chân lý rằng: bất kỳ một đội bóng muốn gặt hái được thành công thì phải dựa vào cả một tập thể đoàn kết, có chất lượng đồng đều chứ không thể chỉ dựa vào một cá nhân xuất sắc đơn lẻ.

    Thương quá, những “ngôi sao cô đơn”!

    (Bạn đọc: Anh Thư)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:50 23/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...