MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Với Malcom, Barca sẽ tiếp nối giấc mơ "bộ tứ siêu phàm" từ thời Ronaldinho?

    11:44 Thứ sáu 03/08/2018

    BongDa.com.vn 10 năm về trước, Barcelona đã từng đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn thiện "bộ tứ siêu phàm" trên hàng công, những người có thể giúp Blaugrana chinh phục những danh hiệu khi đó.

    Mùa hè năm 2007, sân cỏ Nou Camp bỗng sôi động hơn thường lệ khi câu lạc bộ xứ Catalunya đón chào "Con trai Thần gió", Thierry Henry gia nhập đội bóng.

    Tiền đạo người Pháp khi đó là một huyền thoại của Arsenal, "siêu sát thủ" tại Châu Âu và đã từng cùng tuyển Pháp chinh phục hầu hết những vinh quang cao quý như World Cup (1998), EURO (2000) hay Confederations Cup (2003).

    Đáng chú ý hơn, đến với Barcelona thời điểm ấy, Thierry Henry được chờ đợi sẽ cùng Ronaldinho, Lionel Messi và Samule Eto'o tạo thành "bộ tứ siêu phàm" hoàn hảo nhất làng bóng đá thế giới thời điểm ấy.

    Tuy nhiên, ước vọng của các cổ động viên Barca đã không thể thành hiện thực khi ngôi sao số một câu lạc bộ, Ronaldinho không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, trong khi "Con trai Thần gió" chưa thể có sự hòa nhập tốt nhất sau mùa giải đầu tiên.

    Với Malcom, Barca sẽ tiếp nối giấc mơ

    Việc Ronaldinho không còn duy trì phong độ đỉnh cao đã khiến giấc mơ xây dựng "bộ tứ siêu phàm" của Barca năm đó không thành hiện thực. 

    Đáng buồn hơn, "bộ tứ siêu phàm" cũng không thể giúp Blaugrana giành được chiến thắng trong cả 2 trận El Clasico mùa giải 2007-2008. 

    Họ đã thất bại trong việc khoan thủng hàng thủ được tổ chức bởi bốn "siêu hậu vệ" của Real, bao gồm Sergio Ramos, Fabio Cannavaro, Pepe và Gabriel Heinze.

    Kết thúc mùa giải năm ấy, Barca đã không thể giành được bất cứ danh hiệu nào và triều đại của Frank Rijkaard cũng đành chấm dứt tại Nou Camp.

    Chưa dừng lại ở đó, việc "Ro vẩu" chuyển đến AC Milan ở mùa hè 2008 đã khiến giấc mơ kiến tạo một hàng công "bất khả chiến bại" với 4 chân sút hàng đầu thế giới của Barca chính thức khép lại.

    Dù Pep Guardiola đã chính thức tiếp quản đội bóng sau đó và xây dựng nên một đế chế "tiquitaca" lừng lẫy tại Lục Địa già, thế nhưng, trong suy nghĩ của những cổ động viên Barca hoài niệm, họ vẫn trông đợi về một ngày, giấc mộng dựng xây "bộ tứ siêu phàm" còn dang dở kia sẽ được tiếp nối.

    Với Malcom, Barca sẽ tiếp nối giấc mơ

    Mặc dù đã đạt được rất nhiều thành công tại Barca, thế nhưng, Pep Guardiola nổi tiếng với việc kiến tạo các bộ ba trứ danh như "HEM (Henry - Eto'o - Messi) hay "MVP" (Messi - Villa - Pedro) hơn việc thành lập một nhóm bộ tứ. 

    10 năm sau, khi sương gió đã phủ qua làn tóc các Culé, những fan Blaugrana kỳ cựu lại được đón nhận tin vui khi "Ronaldinho đệ nhị", Malcom (cách gọi của báo chí) chính thức đầu quân cho đội bóng xứ Catalunya.

    Với đôi chân ma thuật cùng kỹ năng xử lý khéo léo, tân binh đến từ Bordeaux được kỳ vọng sẽ lại mang đến những cảm xúc bùng nổ mà "Ro vẩu" đã từng tạo nên nơi cầu trường Nou Camp năm nào.

    Nhưng không chỉ thế, các cổ động viên "lão làng" của Barca còn mong đợi Malcom sẽ mang đến hy vọng về việc thiết lập nên một "bộ tứ siêu phàm" mới trên hàng công, điều tưởng như đã chìm vào quên lãng tại Nou Camp.

    Hiện tại, HLV Ernesto Valverde đang sở hữu trong tay bốn cầu thủ có thể thực hiện ý tưởng ấy. Đó là "phù thủy" Coutinho, "sát thủ" Suarez, "El Pulga" Messi và "Ronaldinho đệ nhị" Malcom.

    Với Malcom, Barca sẽ tiếp nối giấc mơ

    Với Malcom, Barca sẽ tiếp nối giấc mơ xây dựng "bộ tứ siêu phàm" vốn còn dang dở dưới thời Ronaldinho? 

    Chưa kể đến "thần đồng nước Pháp", Ousmane Dembele, Barca đang có những chân sút hàng đầu thế giới và nếu biết cách dung hòa những tài năng này, Blaugrana hoàn toàn có thể mang đến một màn trình diễn "hủy diệt" trong mùa giải tới với những "họng pháo" danh tiếng trong đội hình.

    Trong bối cảnh "kình địch số một" Real Madrid đã chính thức chia tay Ronaldo và vẫn chưa thể tìm ra người thay thế, đội bóng của HLV Ernesto Valverde đang đứng trước vận mệnh rất lớn để tiếp tục thống trị Tây Ban Nha và xa hơn là chinh phục chiếp Cúp Champions League.

    "Cờ đã đến tay" và những "nguyên liệu" để xây dựng nên một "bộ tứ siêu phàm" version 2.0 đã có, liệu Barca có thể tận dụng được cơ hội này?

    Phi Yến | 15:31 30/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...