MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Vì Champions League, Buffon đòi chơi bóng đến “tứ tuần”

    11:08 Thứ hai 08/06/2015

    Thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus lên kế hoạch chơi bóng thêm ít nhất ba năm nữa để chinh phục những mục tiêu chưa thành.

    (BongDa.com.vn) – Thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus lên kế hoạch chơi bóng thêm ít nhất ba năm nữa để chinh phục những mục tiêu chưa thành.

    Buffon muốn chinh phục Champions League. Ảnh: Internet.
    Buffon muốn chinh phục Champions League. Ảnh: Internet.

    Trận thua của Juventus trước Barcelona trong trận chung kết Champions League khiến Buffon một lần nữa lỗi hẹn với chiếc cúp vô địch Champions League. Trước đó, thủ thành người Ý từng ngậm ngùi chứng kiến AC Milan đăng quang Champions League cách đây 12 năm. Có người nói, thất bại trước Barcelona có thể đặt dấu chấm hết cho cơ hội giành danh hiệu Champions League của Buffon khi anh giờ đã 37 tuổi.

    Tuy nhiên, thủ thành người Ý không vội bỏ cuộc. Chia sẻ với các phóng viên, Buffon bày tỏ tham vọng muốn tiếp tục thi đấu thêm ít nhất ba năm nữa để hoàn tất giấc mơ chưa thành. Anh nói: “Tôi muốn chơi bóng thêm ba năm nữa ở cấp độ này để hoàn thành những giấc mơ chưa thành.

    Chia sẻ về trận chung kết Champions League ở Berlin, nơi Buffon từng vô địch World Cup 2006 cùng tuyển Italia, thủ thành này khá thất vọng khi đội nhà thua cuộc. Anh cho biết, có những thời điểm tưởng chừng Juventus có thể định đoạt được số phận trận đấu, cụ thể sau khi Alvaro Morata tìm được bàn gỡ thì “Bà đầm già” chơi ép sân Barcelona và tạo ra được nhiều tình huống ghi bàn ngon ăn.

    Dù vậy, đại diện nước Ý đã không tận dụng thành công các cơ hội, để rồi hứng chịu số phận nghiệt ngã của bóng đá khi liên tiếp nhận các bàn thua sau đó.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...