MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Vì Barcelona không có tinh thần Juanito

    15:49 Thứ tư 19/08/2015

    Đã không có phép mầu xảy ra trên sân Nou Camp khi Barcelona thất bại trong việc ngược dòng hạ Athletic Bilbao ở trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha.

    (BongDa.com.vn) – Đã không có phép mầu xảy ra trên sân Nou Camp khi Barcelona thất bại trong việc ngược dòng hạ Athletic Bilbao ở trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng theo quan điểm tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, điều đọng lại sau trận hoà 1-1 kia thật sự rất nhạt nhoà dành cho đội chủ sân Nou Camp.

    Pique rời sân vì chửi trọng tài. Ảnh: Internet.
    Pique rời sân vì chửi trọng tài. Ảnh: Internet.

    Đáng lý, Barcelona phải chơi với một sự máu lửa theo kiểu “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Tình cảnh thua 0-4 ở lượt đi đồng nghĩa đội quân của HLV Luis Enrique ít nhất phải cho thấy khát khao mãnh liệt và niềm tin về một cuộc lội ngược dòng. Nhưng người Catalan đã không có được một tinh thần Juanito nổi tiếng như kình địch Madrid.

    Ở đây, Juanito là một thuật ngữ hết sức thiêng liêng và cao quý. Được đặt theo tên của Juan Gomez Gonzalez, cựu tiền đạo tài hoa mà bạc mệnh của Los Blancos, Juanito là biểu tượng của tinh thần thép, của lòng nhiệt huyết với trái bóng tròn, của niềm vinh dự khi khoác trên mình chiếc áo trắng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    PIque tranh cãi với trọng tài, Barca sụp đổ. Ảnh: Internet.
    PIque tranh cãi với trọng tài, Barca sụp đổ. Ảnh: Internet.

    Không biết Luis Enrique suy tính những gì, nhưng thực chất Barcelona hôm qua đã không có một tinh thần Juanito. Cũng khó trách vì những cầu thủ Barcelona đâu phải dân Madrid. Tuy nhiên, ít nhất thì nhà vô địch La Liga cũng cần thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn so với trận lượt đi. Đằng này, mọi thứ không như suy nghĩ của số đông.

    Gerard Pique đã cố gắng vực dậy tinh thần đội bóng. Nhưng tất cả những gì Pique làm chỉ là tấm thẻ đỏ vì nóng nảy. Tôi không trách anh ta. Pique rất cố gắng, nhưng các đồng đội lại không được tiếp thêm lửa tinh thần rực cháy. Không phán xét Pique là nguyên nhân khiến Barcelona mất Siêu cúp vì ngôi sao này đâu phải típ luôn giấu cảm xúc.

    Bilbao vượt qua Barca bằng sự thuyết phục. Ảnh: Internet.
    Bilbao vượt qua Barca bằng sự thuyết phục. Ảnh: Internet.

    Theo tôi, Bilbao xứng đáng giành chiến thắng khi họ trình diễn thứ bóng đá đầy thuyết phục. Thắng 4-0 ở lượt đi và hoà 1-1 tại lượt về, các tỷ số quá đẹp. Sau cùng thì phải mất đến 31 năm, sự khô cần của đội bóng nằm bên dòng sông Bilbao mới lại được tắm trong dưới dòng nước mát lạnh. Danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha giống như cơn mưa rào tắm mát cho những con người vốn mòn mỏi chờ đợi một điều gì đó quá lâu.

    Cá nhân tôi thật sự rất thích Bilbao ở thời điểm này. Sau cùng thì đội bóng biệt danh La Gabarra (tức chiếc sà lan) đã tạo nên cú sốc khi ngăn cản Barcelona chinh phục mộng ăn 6. Có ai ngờ Aritz Aduriz, một tiền đạo 34 tuổi, lại trở thành người hùng ghi sút tung lưới đội bóng có Messi thần thánh kia đến 4 bàn.

    Bilbao thi đấu rất có bản sắc. Ảnh: Internet.
    Bilbao thi đấu rất có bản sắc. Ảnh: Internet.

    Trong hai trận Siêu cúp Tây Ban Nha, Aritz Aduriz thật sự làm lu mờ Lionel Messi. Quan trọng, danh hiệu Siêu cúp còn như phần thưởng cho Athletic Bulbao vì trung thành với triết lý bóng đã được họ xây dựng suốt nhiều năm qua, tức tin dùng những cầu thủ nội. Điều này làm đẹp thêm cho phong cách, luật lên và lịch sử hào hùng của đội bóng.

    Một lần nữa, tôi nhắc lại muốn thấy La Gabarra sẽ lại lướt đi trên dòng sông Bilbao. Những gì Aritz Aduriz làm được trước Barcelona thật phi thường với cá nhân cầu thủ này, những đồng đội và cả Athletic, đội luôn giữ bản sắc của mình.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...