MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Van Persie ra tối hậu thư với M.U

    09:24 Thứ hai 08/06/2015

    Trước báo giới, Van Persie cho biết anh không muốn dự bị ở Man Utd trong mùa giải tới.

    Trước báo giới, Van Persie cho biết anh không muốn dự bị ở Man Utd trong mùa giải tới.

    Van Persie muốn được ra sân nhiều hơn. Ảnh: Internet.
    Van Persie muốn được ra sân nhiều hơn. Ảnh: Internet.

    Van Persie đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Cầu thủ người Hà Lan vừa trải qua mùa giải vô cùng thất vọng khi chỉ đóng góp 10 bàn thắng cho M.U ở Premier League. Mặc dù vậy, Percy không hề chấp nhận thân phận dự bị ở CLB.

    Trên tờ Mirror, tiền đạo này cho biết: “Tham vọng của tôi là được ra sân càng nhiều càng tốt. Tôi đang cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

    Tôi ý thức được rằng việc ra sân nhiều sẽ giúp tôi có thêm cơ hội góp mặt ở Euro 2016. Là cầu thủ, ai cũng muốn được ra sân chứ không phải chịu phận dự bị.

    Tôi biết rằng ở CLB như M.U, bạn phải chấp nhận thực tế rằng không bao giờ được đảm bảo vị trí chính thức. Vì vậy, tôi phải xem xét kỹ càng tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình.”

    Dù sao, Van Persie vẫn tin vào khả năng trở lại đỉnh cao của M.U. Anh cho biết: “Trong mùa giải trước, chúng tôi đã chi 200 triệu bảng tăng cường đội hình, năm nay, rất có thể một số tiền lớn như vậy sẽ được chi ra. Chúng tôi hoàn toàn có thể hy vọng vào chức vô địch.”

    Trong thời gian qua, hai CLB Lazio và Juventus đang theo đuổi Van Persie. Bản thân tiền đạo này cũng khá thích thú với khả năng đầu quân cho Juventus, nơi có người đồng đội cũ Evra.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...