MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Trò chơi Vương quyền và 2 thế lực ở Barca

    20:53 Thứ hai 25/07/2016 | 10| 1

    BongDa.com.vn Barcelona là một đội bóng vĩ đại, là một CLB có biệt danh 'Hơn cả một câu lạc bộ'. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn luôn tồn tại sự đấu đá và phe cánh.

    Mọi sự bắt đầu từ ngày 01/07/2010, khi Sandro Rosell đắc cử chức chủ tịchBarca. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông hứa hẹn sẽ giúp đội bóng thoát khỏi cảnh nợ nần, không giống như thời kỳ của Joan Laporta trước đó. Và các hội viên đã đặt niềm tin vào vị luật sư này.

    rosell

     Rosell đắc cử chủ tịch vào năm 2010. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, cái cách mà Rosell sử dụng để thực hiện mục tiêu kinh tế của mình, đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ. Đó chính là việc ký hợp đồng tài trợ áo đấu với Qatar Foundation, rồi sau đó là Qatar Airways. Số tiền khổng lồ mà bản hợp đồng này mang lại giúp đội bóng cải thiện tình hình tài chính đáng kể, nhưng nó đã làm mất đi truyền thống tồn tại hơn một trăm năm trước đó. Vì trước thời của Rosell, Barca vẫn là CLB duy nhất không quảng cáo trên mặt trước áo đấu, mà dành nó cho tổ chức từ thiện Unicef.

    Huyền thoại Johan Cruyff lúc đó vẫn còn sống, và đã thốt lên rằng: "Chúng ta đang trở nên tầm thường!" Nhiều ký kiến cũng cho rằng chỉ vì quyết định này, mà Barca đã không còn 'Hơn cả một câu lạc bộ'. Và dẫn đầu cho phong trào phản đối này, chính là Laporta, người đã bị Rosell hất ghế vào năm 2010.

    Tuy nhiên, vài năm sau đó, khi mà tình hình tài chính CLB được cải thiện rõ rệt, số nợ được giảm xuống hàng năm, thì bắt đầu đã có nhiều người ủng hộ chính sách mới hơn. Và như thế, Rosell đã chiếm được ưu thế trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Laporta vẫn không bỏ cuộc. Vị chính khách này liên tục tìm cách tạo sức ép, cũng như đưa ra những phát biểu công kích vào chế độ hiện tại.

    Khi HLV Pep Guardiola, người mang đến chu kỳ thành công rực rỡ nhất cho CLB quyết định ra đi vào năm 2012, Laporta đã chỉ trích nặng nề người kế nhiệm, và bộ sậu trong BLĐ. Ông cho rằng những người có trách nhiệm đã không làm hết sức để giữ vị chiến lược gia này lại. Nên nhớ, Pep là người được bổ nhiệm trong thời kỳ của Laporta, và có mối quan hệ rất tốt với vị cựu chủ tịch này.

    bartomeu

     Sau đó được thay thế bằng cấp dưới là Bartomeu, người đứng cùng phe với mình. Ảnh: Internet.

    Cơ hội đã đến với Laporta vào đầu năm 2014, khi Rosell phải quyết định từ chức, sau vụ kiện tụng liên quan đến việc chuyển nhượng Neymar. Phó chủ tịch Josep Bartomeu đã tạm thời thay thế vai trò này. Ngay lập tức, Laporta đã tạo sức ép để tiến hành bầu cử chủ tịch sớm hơn dự định.

    Tuy nhiên, không may cho Laporta là cuộc bầu cử lại được quyết định sẽ diễn ra vào tháng 07/2015. Và Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique lúc đó đang cực kỳ hưng thịnh, với cú ăn 3 vĩ đại. Điều này khiến niềm tin các hội viên đặt vào Bartomeu là rất lớn. Đồng thời, ngôi sao Lionel Messi cũng đứng ra ủng hộ vị chủ tịch có biệt danh 'Nobita'. Và kết quả, Bartomeu tái đắc cử với 54,63% số phiếu, vượt trội hoàn toàn so với con số 30,03% của Laporta.

    Thất thế hoàn toàn, nhưng Laporta vẫn không bỏ cuộc trong suốt thời gian qua. Mới đây, ông đã một lần nữa kịch liệt chỉ trích BLĐ hiện tại, vì đã không làm hết sức để bảo vệ Messi, khi ngôi sao này bị vướng vào vụ kiện tụng liên quan đến thuế thu nhập. Thậm chí, ông còn tố cáo rằng có một kế hoạch chống lại Messi và muốn tiền đạo này rời khỏi đội bóng.

    "Phán quyết của tòa án nên được chấp nhận, nhưng rõ ràng Messi không đáng phải chịu như vậy. Cậu ấy đã trả những khoản thuế của mình. Câu lạc bộ đã không ủng hộ Messi hoàn toàn trong vụ kiện này, họ không thèm đến dự phiên tòa," Laporta lên tiếng.

    laporta

     Nhưng đến bây giờ, Laporta vẫn chưa bỏ cuộc. Ảnh: Internet.

    "Barca còn hơn cả một câu lạc bộ bóng đá. Barca có danh dự của mình, có những giá trị cần theo đuổi, và thật đáng nghi ngờ khi những lãnh đạo của câu lạc bộ vẫn còn có quan hệ với Qatar," vị chính khách này tiếp tục chỉ trích gay gắt.

    Có vẻ như Laporta không thể đủ kiên nhẫn, và cũng không muốn chờ đến đợt bầu cử chủ tịch tiếp theo, vào năm 2021 để tiếp tục vận động tranh cử. Do đó, ông đang cố làm hết sức, để lật đổ chế độ hiện tại càng sớm càng tốt, và giành lại quyền lực cho mình. Không biết cuộc đấu đá này thực chất sẽ có lợi hay có hại cho Barca. Nhưng rõ ràng, trong nội bộ của đội bóng này vẫn luôn tồn tại những đợt sóng ngầm, chứ không êm ả như nhiều người vẫn nghĩ.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 20:50 25/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...