MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Top 5 siêu sao bóng đá nói 'không' với Ngoại hạng Anh

    14:36 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Có đầy đủ tài năng và thể lực nhưng có những ngôi sao vẫn cương quyết không đến Ngoại hạng Anh.

    5. Gonzalo Higuain

    Top 5 siêu sao bóng đá nói 'không' với Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Gonzalo Higuain quyết định chuyển đến Milan từ Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa hè bất chấp sự quan tâm của Chelsea. The Blues đã đưa ra lời đề nghị đổi chân sút Alvaro Morata cộng với 55 triệu euro cho Juventus nhằm có được Higuain nhưng vẫn không thành công.

    Chính bản thân của cầu thủ người Argentina cũng thừa nhận rằng: "Tôi rất yêu quý HLV Sarri. Nhưng tại Chelsea chỉ có mình ông ấy cần tôi trong khi Milan thì cả đội đều chờ tôi ở đó."

    4. Kaka

    Top 5 siêu sao bóng đá nói 'không' với Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Kaka là một cầu thủ tuyệt vời, cả thế giới đều biết điều đó. Nhưng dù danh tiếng và tài năng có thừa, Kaka vẫn không muốn đến Ngoại hạng Anh để thi đấu. Năm 2009, AC Milan đã sẵn sàng chấp nhận giá 100 triệu bảng để cho siêu sao người Brazil ra đi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không chấp nhận sang Anh chơi bóng.

    Cầu thủ người Brazil cho rằng  lời đề nghị đó vô lý và ở lại Serie A cho đến khi Real Madrid hỏi mua và anh chuyển đi. Với Kaka, anh đã chứng minh được rằng chẳng cần hào quang Ngoại hạng Anh cũng có thể đoạt Quả bóng vàng.

    3. Gianluigi Buffon

    Top 5 siêu sao bóng đá nói 'không' với Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Gianluigi Buffon là thương hiệu hàng đầu của Serie A. Anh là biểu tượng trong khung gỗ của Juventus. Cứ ngỡ là "anh đại" của Bianconeri sẽ trụ vững ở đây cho đến khi giải nghệ nhưng cuối cùng anh cũng chấp nhận sang Ligue và đầu quân cho PSG.

    Cựu đội trưởng của Juve từng phát biểu: "Có ba lần CLB ở Anh tiếp cận tôi và đưa ra lời đề nghị. Hai trong số lời đề nghi ấy tôi nhận được khi thi đấu ở Parma. Tôi biết Alex Ferguson và Arsene Wenger đã hỏi về tôi."

    2. Paolo Maldini

    Top 5 siêu sao bóng đá nói 'không' với Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Paolo Maldini đã giải nghệ và được AC Milan xem là huyền thoại bóng đá của họ. Anh đã giành được 25 danh hiệu lớn với Milan, bao gồm 5 danh hiệu Champions League và 7 Serie A. Với tài năng chơi bóng đặc biệt, Maldini từng được 3 CLB ở Ngoại hạng Anh liên hệ nhưng kết quả là anh vẫn không ra đi. 

    Sir Alex Ferguson là HLV thiết tha có được huyền thoại của AC Milan nhất. Sau này khi đã treo giày, Paolo Maldini chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Milan và chơi ở đây cũng là phải lẽ."

    1. Ronaldinho

    Top 5 siêu sao bóng đá nói 'không' với Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Ronaldinho là huyền thoại bóng đá cuae Brazil nói riêng và cả thế giới nói chung. Nhưng anh không muốn đến Ngoại hạng Anh thi đấu. Rô vẩu từng chơi cho các CLB hàng đầu như Barcelona, AC Milan và PSG. 

    Ronaldinho là cầu thủ được Sir Alex Ferguson khao khát muốn có nhất vào năm 2003. Sau khi David Beckham ra đi, Sir Alex muốn có Rô vẩu để thay thế. Nhưng cuối cùng Ronaldinho vẫn kiên quyết nói không với xứ sở sương mù.

    Trang Ý | 13:50 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...