MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Tổng quan trước vòng 9 V-League: Hàng Đẫy đấu “pháo đôi”

    08:45 Chủ nhật 08/05/2016

    Cuộc đối đầu giữa Gonzalo – Samson và Stevens – Fagan hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy.

    (BongDa.com.vn) – Cuộc đối đầu giữa Gonzalo – Samson và Stevens – Fagan hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc thư hùng trên sân Hàng Đẫy.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Hàng Đẫy đấu “pháo đôi”
    FLC Thanh Hóa sẽ kéo dài chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà trước SLNA? Ảnh: Mạnh Cường.

    17h00 ngày 8/5, FLC Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An

    Phong độ những vòng gần đây của FLC Thanh Hóa là không thật sự ổn định. Đội bóng xứ Thanh cứ thắng một trận là thua ngay ở trận kế tiếp. Hàng phòng ngự kể từ khi thiếu vắng Danny Van Bakel do chấn thương cũng liên tục mắc sai lầm dẫn tới hiệu suất tệ hại (thủng lưới tới 9 bàn trong 4 trận gần đây), trung bình gần 2,5 bàn/trận. Một điểm đáng chú ý nữa là đa phần các bàn thắng ghi vào lưới Thanh Hóa đều do công của các cầu thủ ngoại binh bên phía đối phương. Điều đó cho thấy, hàng tứ vệ đội bóng xứ Thanh lúc này thiếu một người có thế làm đối trọng với những “mũi nhọn” nguy hiểm của các đội bóng khác tại V-League. Và trước đối thủ SLNA đang sở hữu bộ đôi được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn là Odat – Baba, GĐKT Lê Thụy Hải cùng HLV Hoàng Thanh Tùng cần phải nhanh chóng tìm ra phương án khắc phục nếu không muốn “phơi áo” trước hai ngoại binh lợi hại này. Dẫu vậy, điểm tựa sân nhà vẫn là một cú hích tâm lý với các cầu thủ khi đang giữ vững thành tích toàn thắng trên sân Thanh Hóa từ đầu mùa.

    SLNA đã trải qua 3 trận không biết mùi chiến thắng. Lối chơi của đội bóng xứ Nghệ ngày càng nhạt nhòa dưới bàn tay HLV Ngô Quang Trường. Vị trí thứ 11 trên BXH chỉ với 9 điểm là khó có thể chấp nhận với một đội bóng từng được xem như biểu tượng của V-League. Hàng thủ thi đấu phụ thuộc vào Quế Ngọc Hải đã đành, hàng công cũng chẳng mang lại sự in tâm với cá tính ích kỉ của Odat. Dẫu biết trình độ chuyên môn của Odat có cao, nhưng việc ngoại binh này thi đấu cá nhân vô hình chung tạo sự ức chế lên đôi chân của các cầu thủ tấn công còn lại. Kết quả là SLNA chỉ có được 4 bàn thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, một thành tích không tương xứng với hai ngoại binh thuộc “hàng khủng” của đội bóng. Hi vọng lớn nhất của SLNA vào lúc này là sự trở lại của Quế Ngọc Hải sau án treo giò và dù được sử dụng ở vị trí nào trong trận đấu sắp tới thì sự có mặt của trung vệ ĐTVN cũng gia cố thêm chất thép và tính sáng tạo cho đội bóng xứ Nghệ.

    17h00 ngày 8/5, Becamex Bình Dương vs Hoàng Anh Gia Lai

    Việc phải chia sức ở đấu trường AFC Champions League rõ ràng đã có tác động không nhỏ tới B.Bình Dương . Vấn đề đầu tiên dễ nhận thấy nhất là thể lực, Bình Dương hoàn toàn hụt hơi ở hiệp hai trong hai trận đấu với SHB Đà Nẵng và Hải Phòng. Kết quả là đội bóng đất Thủ phải rất chật vật mới có được một điểm sau mỗi trận đấu. Vấn đề thứ hai là chấn thương của các trụ cột, việc phải liên tục cày ải mà không có sự xoay tua hợp lý khiến những Anh Đức, Đình Luật đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải khi dính phải những chấn thương liên tiếp. Hàng công của HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng đang được đặt dấu hỏi về tính hiệu quả. Nsi cho thấy anh chỉ thích hợp rê dắt, đóng vai trò “chim mồi” hơn là một tiền đạo cắm. Anh Đức thiếu hẳn tốc độ, sự nhạy bén để chơi ở hành lang bên cánh, QBV VN 2015 chỉ thực sự hiệu quả khi chơi bó vào trong như một tiền đạo thứ hai. Trong khi đó, Công Vinh hoàn toàn lạc lõng với lối chơi chung của toàn đội. Nhận thấy điều này, ở trận đấu gần nhất gặp Tokyo FC, cùng với việc Anh Đức không thể ra sân vì chấn thương, HLV Nguyễn Thanh Sơn đã bố trí Công Vinh chơi tự do hơn trên hàng công và ngay lập tức nhận được hiệu quả tích cực từ tiền đạo số 1 của ĐTVN. Công Vinh đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải vào lưới Tokyo FC và giờ tiếp tục là niềm hy vọng của Bình Dương để xé lưới HAGL trong trận đấu chiều nay trên sân Gò Đậu.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Hàng Đẫy đấu “pháo đôi”
    HAGL hào phóng tái diễn điểm yếu cố hữu để B.Bình Dương dễ dành giành chiến thắng? Ảnh: Quang Thịnh.

    HAGL đang trượt dài trên con đường xuống những vị trí dưới cùng của BXH. Dù thi đấu rất cố gắng và chơi cống hiến trong những trận đấu đã qua, nhưng tính hiệu quả và những vấn đề cố hữu luôn là rào cản, để đội bóng phố Núi có thể thay đổi tầm vóc với những sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Một mình Osmar ghi tới 4 bàn trong 3 trận đấu mà HAGL nổ súng, trực tiếp đem về 3 điểm và không để đội bóng phố Núi tỏ ra quá lép vế trên mặt trận tấn công, khi đối đấu với các đội bóng có thể dễ dàng bắt chết những “viên ngọc” Văn Toàn, Văn Thanh cũng như Minh Vương hay Thanh Tùng. Một mình Ideguchi quán xuyến cả khu vực giữa sân và luôn có mặt tại những điểm nóng nơi hàng phòng ngự cũng không thể bù đắp được sự mất tập trung vì xuống thể lực của các cầu thủ HAGL. Điểm yếu cố hữu nặng nề nhất tồn tại từ năm ngoái. Thật không hiểu nếu thiếu vắng Osmar và Ideguchi thì đội bóng phố Núi sẽ thi đấu ra sao? HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải tìm ra giải pháp để khắc phục những vấn đề này nếu không muốn HAGL lại rơi vào vòng xoáy trụ hạng như V-League mùa trước.

    17h30 ngày 8/5, Hà Nội T&T vs Hải Phòng

    Ba chiến thắng liên tiếp giúp Hà Nội T&T vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 10 điểm. Đội bóng thủ đô cũng thể hiện một phong độ ghi bàn cực kì ấn tượng khi nã vào lưới các đối thủ tới 12 bàn. HLV Chu Đình Nghiêm đã khéo léo và thành công trong việc kết hợp sức trẻ của Hùng Dũng, Thanh Hải với cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thành Lương, cùng sự mát tay khi tìm lại được phong độ của các chân sút chủ lực Gonzalo và Hoàng Vũ Samson. Tuy vậy, điểm yếu chống bóng bổng nơi hàng phòng ngự vẫn chưa được khắc phục khi 5 bàn thua trong 3 trận đấu gần nhất của Hà Nội T&T đều xuất phát từ những tình huống trên không. Đặc biệt là trong trận đấu chiều nay, đội bóng thủ đô sẽ phải đối mặt với không chỉ một mà là hai “sát thủ” không chiến Stevens – Fagan.

    Tổng quan trước vòng 9 V-League: Hàng Đẫy đấu “pháo đôi”
    Hà Nội T&T có cản bước được Hải Phỏng? Ảnh: Quang Thịnh.

    Chuỗi trận toàn thắng của Hải Phòng đã bị B.Bình Dương chặn đứng ở con số 7. Nhưng nếu xét về lối chơi trong trận đấu, đội bóng đất Cảng hoàn toàn xứng đáng với một chiến thắng. HLV Trương Việt Hoàng đang cho thấy hình ảnh của một Hải Phòng “không có điểm yếu”. Phòng ngự 3 lớp chắc chắn, hiệu quả, thường xuyên thành công với những pha rình rập, bắt bài cướp bóng để tổ chức phản công. Sự cơ động của Stevens – Fagan khiến những tình huống lên bóng nhanh của Hải Phòng càng trở nên đáng sợ. Lối chơi này càng dễ phát huy hiệu quả với những đội thích chơi kiểm soát bóng như Hà Nội T&T.

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...