MỚI NHẤT :
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của U23 Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Tomas Rosicky rời Arsenal: Tạm biệt nhé, “Tiểu Mozart”!

    21:13 Thứ hai 16/05/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) - Điều gì đến cũng phải đến, “Tiểu Mozart” Tomas Rosicky đã nói lời chia tay đội bóng thành London sau 10 năm gắn bó.

    (BongDa.com.vn) – Như vậy là Arsenal đã khép lại một mùa giải đầy biến động bằng chiến thắng 4 sao trước Aston Villa, các CĐV Pháo thủ cũng chẳng lấy đó làm quá vui mừng trong một ngày mà tâm trí họ đã dành cho một điều khác, một con người khác. Người có thể khiến hàng ngàn CĐV yêu mến như vậy ở Emirates lúc này không ai khác ngoài Tomas Rosicky. Điều gì đến cũng phải đến, “Tiểu Mozart” đã nói lời chia tay đội bóng thành London sau 10 năm gắn bó.

    Tomas Rosicky rời Arsenal: Tạm biệt nhé, “Tiểu Mozart”!
    Tomas Rosicky rời Arsenal sau 10 năm gắn bó. Ảnh: Internet.

    Mười năm là một chặng đường không hề ngắn, thậm chí là dài với đời một cầu thủ, chàng trai trẻ người CH Séc với mái tóc dài lãng tử ngày nào đến với Arsenal từ Dortmund nay đã 35 tuổi rồi. Ngày anh đi các đồng đội mặc chiếc áo số 7 in tên anh xếp thành 2 hành chào đón “nhạc trưởng” một thời của họ như cách chào đón một nhà vô địch. Hình ảnh đó có lẽ khiến người ta nhớ tới khoảnh khắc 10 năm về trước, khi anh cũng ra mắt CLB trong hai hàng người chào đón.

    Dù 10 năm qua, anh không thể giúp Arsenal lên ngôi tại Premier League, dù anh luôn phải vật lộn với chấn thương, thời gian thi đấu cũng ít đi nhưng người ta vẫn yêu anh, bởi cái cách anh chơi bóng, cách anh yêu Arsenal cũng như “ngọn lửa” trong tim chàng trai số 7. Hiếm có cầu thủ nào mà đến các CĐV của đối thủ cũng phải yêu mến và muốn xem anh thi đấu như cầu thủ người CH Séc.

    Đến Arsenal với sự kì vọng lớn lao, được trao chiếc áo số 7 mà Robert Pires để lại, Tomas Rosicky đã được người ta gọi là “Tiểu Mozart” với khả năng tổ chức lối chơi tuyệt vời. Thế nhưng những chấn thương đã cướp đi tất cả bắt đầu từ năm 2008. Và cứ thế khoảng thời gian anh thi đấu cứ vơi dần đi, song những phút có mặt trên sân, Rosicky luôn khiến người ta phải trầm trồ thán phục.

    Ở thời đỉnh cao, Tomas thực sự là một “nhạc trưởng” tài hoa, có anh Arsenal luôn chơi cực kỳ cuốn hút, lúc hoa mỹ, lúc rực lửa. Chẳng thế mà dù chấn thương dai dẳng, dù mỗi mùa chuyển nhượng bao người đến kẻ đi tại Emirates nhưng Rosicky vẫn ở đó, Asene Wenger vẫn muốn giữ anh lại như giữ lại nét hào hoa cho Pháo thủ.

    Đôi chân ma thuật, khả năng khống chế bóng hoàn hảo, những pha đi bóng làm ngỡ ngàng hàng phòng ngự đối phương hay cách anh chiến đấu giành lại bóng, cách anh lập những siêu phẩm, tất cả đã làm nên một Tomas Rosicky của cái đẹp, của thứ bóng đá vị nghệ thuật. Anh không thể là máy quét bền bỉ nhưng anh lại là người nghệ sĩ gieo cảm hứng cho những con người xung quanh.

    Sở hữu tài năng thiên bẩm nhưng “hồng nhan thường bạc phận”, suốt một thập kỷ qua các CĐV Arsenal vẫn luôn hy vọng về một người “nhạc trưởng” thực thụ. Song thời gian Rosicky ở Arsenal như một giấc mơ không trọn vẹn, anh để lại sự tiếc nuối về một bản nhạc còn dang dở. Ngày anh đi, anh không khóc nhưng có lẽ trên khán đài, qua màn hình tivi nhiều giọt nước mắt đã rơi vì một người nghệ sĩ như anh.

    Tomas Rosicky rời Arsenal: Tạm biệt nhé, “Tiểu Mozart”!
    Những chấn thương không thể ngăn cản nét đẹp trong phong cách chơi bóng của Tomas Rosicky ở Arsenal. Ảnh: Internet.

    Sau bao thăng trầm, có lẽ ở tuổi 35 cũng là lúc anh dừng lại câu chuyện tình đượm buồn tại Emirates. Tạm biệt “Tiểu Mozart”, một con người tài hoa nhưng lận đận. Tạm biệt những cú vẩy má ngoài điêu luyện, tạm biệt một hình bóng thân quen với mái tóc dài lãng tử. Tất cả những Gooners sẽ mãi nhớ đến anh, người có thể làm trái bóng cất lên những giai điệu mê đắm và chúc anh thành công, vui vẻ tại một chân trời mới.

    Tạm biệt nhé, Tomas Rosicky!

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...