Bayern Munich và Juventus bước vào trận giao hữu trong khuôn khổ ICC 2018 với quyết tâm rất cao, có được chiến thắng để tiếp tục con đường chinh phục danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
Kết thúc hiệp một của trận đấu, Juventus vươn lên dẫn trước Bayern Munich với tỉ số 2-0 bằng các pha làm bàn của Andrea Favilli, tiền đạo trẻ bên phía đội bóng nước Ý đã trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Bayern rất tốt và mang về lợi thế lớn cho đội nhà.
Bên cạnh việc phải nhận hai bàn thua ngay trong hiệp một, "Hùm xám" xứ Bavaria còn đón nhận tin buồn khi tiền vệ Javi Martinez gặp chấn thương và phải rời sân ngay ở phút thứ 37 của trận đấu, thay cho anh là David Alaba.
Từ một đường chuyền ngược trở lại cho thủ môn Sven Ulreich, Martinez tỏ ra khá đau đớn và phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ. Ngay sau đó là yêu cầu thay người từ đội ngũ nhân viên y tế, cầu thủ người Tây Ban Nha bước xuống đường hầm với những bước chân tập tễnh. Cũng chính từ đường chuyền về đó mà đội bóng của anh đã nhận bàn thua thứ hai của trận đấu.
Chưa biết độ nghiêm trọng của chấn thương là như thế nào, nhưng đây thực sự là một tin không vui đối với ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên của Bayern Munich trong giải giao hữu ICC năm nay.