Fernandinho rõ ràng là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong đội hình của Manchester City. Hồi tháng 12, đoàn quân của Pep Guardiola từng có khoảng thời gian lao đao vì thiếu cựu sao Shakhtar Donetsk. Thế nhưng khi tiền vệ này vừa trở lại, nhà đương kim vô địch Premier League đã lại tìm về sức mạnh của mình và vừa hủy diệt Newport với tỉ số 4-1.
Tuy nhiên, năm nay Fernandinho đã 33 tuổi, vì thế Pep hiểu ông không thể mãi trông chờ vào anh. Và do đó, Saul Niguez của Atletico Madrid là cái tên đã được nhắm tới. Dẫu vậy, hiển nhiên là đại diện Tây Ban Nha cũng không muốn mất đi trụ cột của mình nên đã khẳng định City chỉ có thể có được Niguez nếu chấp nhận chi ra số tiền 130 triệu bảng để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này.
Đây rõ ràng là một mức giá điên rồ, kể cả với một đại gia lắm tiền nhiều của như City. Tuy nhiên càng điên rồ hơn đó là việc tờ The Mirror khẳng định nửa xanh thành Manchester sẽ xem xét ngân quỹ và không loại trừ khả năng kích nổ bom tấn mang tên Saul.