Sau khởi đầu ấn tượng với 2 bàn thắng liên tiếp tại Serie A, Patrick Cutrone đã phải ngồi trên ghế dự bị nhiều hơn khi Milan chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ. Thế nhưng, điều này không thể mài mòn khả năng săn bàn của anh.
Trong lần đầu tiên trở lại đội hình xuất phát sau 4 trận dự bị, anh ngay lập tức nổ súng cho Rossoneri. Đáng nói hơn, đó là bàn thắng ở những phút bù giờ giúp Milan giành chiến thắng chung cuộc 3-2 một cách nghẹt thở trước Rijeka tại Europa League.
Phát biểu sau khi chứng kiến con trai trở thành người hùng đem về chiến thắng cho Milan, cha Patrick Cutrone không khỏi tự hào: "Tôi đã ở SVĐ và điều đó thật tuyệt vời. Bàn thắng ở những phút cuối cùng luôn có giá trị. Montella đang từng ngày giúp Patrick cải thiện, anh ấy từng là một tiền đạo tuyệt vời trong quá khứ."
Cũng trong buổi phỏng vấn, ông còn khiến CĐV Inter cảm thấy tiếc nuối khi tiết lộ một sự việc trong quá khứ: "Con tôi từng có khoảng thời gian thử việc tại Inter và cho thấy những mặt tích cực. Thế nhưng, chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ họ và chúng tôi quyết định tìm đến Milan."
Nếu khi xưa Inter quyết đoán hơn, họ đã có thể sở hữu một trong những trung phong triển vọng nhất Italia hiện tại.